Đối đầu với một đối thủ không quá yếu (đứng thứ 91 thế giới), tay vợt cầu lông Jayasinghe Thilani người Srilanka, Nguyên Nhung đã làm nên chiến thắng thật giòn giã với tỉ số 2-0.
Nguyên Nhung thắng giòn giã
Đối đầu với một đối thủ không quá yếu (đứng thứ 91 thế giới), tay vợt cầu lông Jayasinghe Thilani người Srilanka, Nguyên Nhung đã làm nên chiến thắng thật giòn giã với tỉ số 2-0.
Nhung chỉ mất đúng 24 phút để khẳng định sự vượt trội của chị. Cả 2 séc đều kết thúc với tỉ số chênh lệch 21-13 và 21-12. Chưa hết, kết quả trên đến dù Nhung không cần phải dùng đủ các ngón nghề. Nhung hôm qua chỉ cần tới khoảng 60% năng lực và sức lực. Jayasinghe đánh hỏng quá nhiều trong những pha tấn công và đánh từ phía cuối sân.
Ông Lê Thanh Sang, lãnh đội môn cầu lông khiêm tốn đánh giá đây là một chiến thắng vì đối phương “tự sát”. Nhưng trên thực tế, đó là chiến thắng của đẳng cấp. Cả việc Jayasinghe bị thương nhẹ ở ngón tay trong séc thứ nhất cũng không phải là lý do để tay vợt này thua đậm như vậy.

Thách thức sẽ chỉ đến với Nhung một cách thực sự ở vòng 2. Đối thủ của Nhung là tay vợt đến từ Nhật Bản, Hirose Eriko. Cả 2 chưa từng chạm trán với nhau trước kia, nhưng ông Sang cho biết, có sự hơn thua về đẳng cấp giữa 2 tay vợt. Hirose Eriko hiện đang đứng thứ 22 thế giới, cao hơn tới 53 bậc so với Nguyên Nhung. Tay vợt 23 tuổi này từng lọt vào tới bán kết của Grand Prix năm 2005 (toàn nước Anh mở rộng) và 2 lần tứ kết ở giải VĐ châu Á.
“Nhung chưa từng gặp tay vợt người Nhật Bản này, nhưng rõ ràng đối thủ mạnh hơn. Tuy nhiên, sẽ không có gì phải e sợ. Điều quan trọng là cứ chơi hết mình, trong từng trận đấu. Ở Olympic, không có mục tiêu cụ thể cho Nhung mà chỉ là giải quyết từng trận một”.
Trận đấu giữa Nguyên Nhung và Hirose Eriko sẽ diễn ra lúc 10h sáng nay tại Nhà thi đấu ĐH Công nghệ Bắc Kinh.
Mạnh Tường bị loại ở vòng loại: Mới chỉ là thi thử
Đừng vội thất vọng khi Mạnh Tường dừng lại ngay ở vòng loại và chỉ đứng vị trí thứ 34 trong tổng số 48 xạ thủ. Vì súng ngắn hơi 10m chỉ là nội dung “thêm thắt” của Mạnh Tường ở Bắc Kinh. Nội dung lão tướng Mạnh Tường đăng ký thi đấu chính thức trước ngày lên đường là súng ngắn 50m.
Cụ thể hơn, chỉ khi tới Bắc Kinh, BHL mới bổ sung cho Nguyễn Mạnh Tường thêm nội dung súng ngắn hơi 10m 60 viên để “thử sức”.
Chính bởi thế, sáng qua, trước khi xách súng rời Làng Olympic, Mạnh Tường rất thoải mái. Và khi anh biết mình không thể lọt vào chung kết, Mạnh Tường cũng không thất vọng. Chỉ một chút tự ái khi anh thua đối thủ truyền kiếp B.Jakkrit (Thái Lan), người đã lọt vào chung kết (nhiều hơn Mạnh Tường tới 9 điểm, 581 so với 572).
HLV môn bắn súng, bà Nguyễn Thị Nhung cũng có chung cảm giác: “Kết quả này chúng tôi đã dự kiến rồi. Kết quả này phản ánh đúng thực lực của anh Tường. Khi bắn tập ở nhà, anh Tường thường xuyên chỉ giành được 570 – 575 điểm cho nội dung này. Rất hiếm khi đạt được điểm 580. Và nếu đạt được 580 điểm cho lần này thì tôi đánh giá đó là thành công lớn của anh Mạnh Tường. Những VĐV như anh Tường chỉ có thể xuất thần mới lọt vào VCK”.
Ở nội dung 50m súng ngắn, xạ thủ Mạnh Tường sẽ thi đấu vào ngày 12. Ngày 11, Mạnh Tường sẽ có loạt bắn thử. Bà Nhung cho biết: “Về tâm lý, Anh Tường vừa là VĐV vừa là HLV, nhưng khi đã vào thi đấu thì anh Tường chỉ là VĐV, có trạng thái tâm lý của 1 VĐV, không có gì khác biệt cả”.
T.P – Mai Linh (từ Bắc Kinh)