Tối qua 8/8/2008 tại Nhà hát Hòa Bình TP.HCM đã diễn ra live show Chuyện tình của ca sĩ Quang Dũng
(TT&VH) - Tối qua 8/8/2008 tại Nhà hát Hòa Bình TP.HCM đã diễn ra live show Chuyện tình của ca sĩ Quang Dũng. Cách đây gần 20 ngày cũng tại nơi đây đã diễn ra một live show và đã thất bại về doanh thu, tuy nhiên điều đó không diễn ra với live show Chuyện tình. Nếu khán giả là thước đo độ “hot” của ca sĩ, thì ca sĩ Quang Dũng vẫn còn sức hút đối với công chúng trên thị trường âm nhạc bởi nhà hát Hòa Bình chật kín khán giả. Tuy nhiên những gì đã diễn ra nó có thỏa lòng mong đợi của những người mến mộ?
Quang Dũng và ê kíp thực hiện chọn phương án “tập trung nâng giọng hát” của nhân vật chính trong đêm live show này. Với một đêm “hát”, điều đầu tiên tạo nên sức hút chính là chất giọng và sự diễn cảm của ca sĩ. Chất giọng Quang Dũng thì ai cũng đã biết, giọng đẹp, trầm ấm tình cảm, chỉ có một nhược điểm là một vài chỗ phát âm còn cứng. Giọng anh phù hợp với những giai điệu chậm rãi, mượt mà tình cảm mang chiều sâu nội tâm. Trong đêm này, ba bài hát của Trịnh Công Sơn và Diệu Hương anh biểu diễn khá thành công đặc biệt là bài Một mình của Lam Phương. Nhưng ở phần những tình khúc quốc tế và những “ca khúc mới” của “dòng nhạc mới” những bài có tiết tấu nhanh, sôi động anh biểu diễn không được thành công như Vì anh đã yêu em (Vĩnh Tâm), Điệu blue cho ly biệt (Quốc Bảo)…mà rõ nhất là bài Người yêu ơi, tình yêu ơi (Lê Quang) những đoạn nhanh anh hát nuốt lời, giọng mờ… Công chúng biết đến Quang Dũng khi anh thành công với những ca khúc của Trịnh Công Sơn và Diệu Hương, nhưng trong live show này anh gần như không phát huy thế mạnh của mình khi chỉ hát đơn 3 bài của hai tác giả này, bài Tình nhớ (Trịnh Công Sơn) song ca với Hồng Nhung không được thành công lắm khi xử lý bè không mạch lạc, cường độ không hợp lý khi chuyển từ hát bè phụ sang giai điệu chính…
Hai khách mời Hồng Nhung và nhất là Trần Mạnh Tuấn (độc tấu saxo bài nhạc chủ đề của phim The God Father) lại được khán giả nhiệt liệt hoan nghênh.
Sân khấu “đơn giản” nhưng lại tạo sự rối rắm, nhiều người cho rằng những mảng khối màu trắng như những đám mây, nhưng không “bềnh bồng” cho lắm, và nhất là khi nó nằm sát đất vây quanh dàn nhạc, cộng với những ngôi sao nhỏ trên phông hậu và trên sàn sân khấu dễ tạo cho người xem có cảm giác về khung cảnh của một đêm Noel…
Gần cuối chương trình phu nhân của Quang Dũng xuất hiện trên sân khấu trong bài Dạ khúc cho tình nhân (Lê Uyên Phương) và sau đó là hình ảnh cả Quang Dũng và vợ con (chiếu clip) không được ấn tượng lắm, nhất là sắc vóc của một hoa hậu khi xuất hiện trên sân khấu. Trên sân khấu từ đầu đến cuối là một sân khấu “sạch”, nhưng điều đáng tiếc là sự xuất hiện của đoàn “đại biểu” nhà tài trợ trước tiết mục cuối cùng không làm “sang” được cho live show.
Hữu Trịnh