thethaovanhoa.vn

02h00 ngày 10/8, sân Louis II, Monaco – PSG: Vạn sự khởi đầu nan

09/08/2008 11:17 GMT+7

“Ra ngõ gặp cướp”, ấy là tâm lý chung của cả Monaco lẫn PSG trước trận đấu đầu tiên ở mùa giải mới.

(TT&VH) - “Ra ngõ gặp cướp”, ấy là tâm lý chung của cả Monaco lẫn PSG trước trận đấu đầu tiên ở mùa giải mới. Dù là chủ nhà nhưng Monaco lại ít được chú ý hơn PSG, đội đã làm náo loạn thị trường chuyển nhượng bóng đá Pháp trong thời gian qua.

Nhìn vào vị trí thứ 12 của Monaco ở mùa giải trước, CĐV Công quốc đã nản. Nhìn vào danh sách mua sắp cầu thủ của HLV Ricardo Gomes, hẳn họ còn nản hơn. Không chịu chi ra một đồng trên thị trường chuyển nhượng, Monaco chỉ có được 2 tân binh nhờ công “buôn nước bọt”, mượn được tài năng trẻ người Mỹ Freddy Adu của Benfica và hậu vệ không có tên tuổi người Italia Elia Legati của AC Milan. Adu từng được ví như một thần đồng nhưng đã im hơi lặng tiếng từ ngày sang Bồ Đào Nha. Liệu ở sân Louis II, anh có thể làm nên trò trống gì? Đặt niềm tin vào Adu, xem ra Monaco đã đến hồi cùng cực.
 
Monaco (phải) sẽ gặp rất nhiều khó khăn trước PSG

Trong khi đó, Monaco lại bị Juventus đòi lại tiền vệ Sergio Almiron, cầu thủ 27 tuổi người Argentina sau đó được đem cho Fiorentina mượn. Chưa hết, Monaco còn bị Lyon nẫng mất trên tay chân sút đáng giá nhất Frederic Piquionne mà họ từng mất không ít tiền mua về từ Saint Etienne. Như vậy, giờ đây hàng cong của Monaco chẳng còn một gương mặt nào sáng giá, ngoại trừ cái tên Adu chưa thoát khỏi mác “thần đồng” cùng nỗi ám ảnh thất bại ở Benfica.

Ngược với vẻ u ám ở đội bóng Công quốc, PSG đang nỗ lực hết mình cho một cuộc cải tổ lớn thông qua những hợp đồng trên thị trường chuyển nhượng. Ngay sau thất bại trong việc thu nạp trung vệ Lilian Thuram vì lý do sức khỏe, PSG đã có được chữ ký của tiền vệ tấn công Ludovic Giuly, mất 2,5 triệu euro cho AS Roma, và tiền vệ Claude Makelele, được Chelsea giải phóng dù còn ràng buộc 1 năm với sân Stamford Bridge. Mới nhất, PSG vừa thông báo đạt được thỏa thuận mượn chân sút Mateja Kezman của Fenerbahce, hoàn tất các mục tiêu chuyển nhượng để chuyên tâm cho mùa giải mới.

Về lý thuyết, sức mạnh của PSG được gia tăng đáng kể khi đội hình của họ có thêm nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm để kết hợp với sức trẻ vốn có. Tuy nhiên, vấn đề hòa hợp sẽ không đơn giản và phụ thuộc rất nhiều vào sự khôn khéo của HLV Paul Le Guen cũng như công tác tư tưởng của tân Chủ tịch Charles Villeneuve. Mùa trước, chính vì những bất đồng nội bộ mà PSG đã sa sút đến mức chỉ thoát được suất xuống hạng vào phút chót.

Nhiều khả năng, tân đội trưởng Makelele, thay thế vai trò thủ lĩnh của chân sút người Bồ Đào Nha Pedro Pauleta để lại, sẽ không kịp bình phục chấn thương cho trận đấu đầu tiên với Monaco. Nhưng Giuly hay một tân binh đắt giá khác là Stephane Sessegnon, đến từ Le Mans với giá 8 triệu euro, thì đã sẵn sàng. Vạn sự khởi đầu nan, đá ở Louis II chưa bao giờ dễ dàng, nhưng thử thách cũng chính là cơ hội để Le Guen và PSG thể hiện mình sau những chuyển động rầm rộ vừa qua.

Dự đoán: 1-2

Đội hình dự kiến

Monaco: Roma – Adriano, Modesto, Monsoreau, Cufre – Gosso, Meriem – Leko, Nene – Menez, Adu.

PSG: Landreau - Ceara, Camara, Sakho, Armand - Sessegnon, Clement - Giuly, Rothen - Hoarau, Luyindula.

Đối đầu

24/02/08 PSG – Monaco 1-1

16/09/07 Monaco – PSG 1-2

10/02/07 PSG – Monaco 4-2

17/09/06 Monaco – PSG 1-2

27/03/07 Monaco – PSG 1-1

Phong độ

02/08/08 Monaco – Roma 0-0

29.07/08 Lyon – Monaco 0-1

23.07/08 Marseille – Monaco 3:1

17/07/08 Monaco – D.Zagreb 2-2

12.07/08 Monaco – Toulouse 1-1

PSG

02/08/08 Benfica - PSG 2-2

01/08/08 Guimarares - PSG 2-1

26/07/08 PSG - Gent 2-1

23/07/08 Roeselare - PSG 0-4

19/07/08 Clermont - PSG 0-2
 
Phạm Văn Thắng
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN