thethaovanhoa.vn

Vấn đề của Milan: Ước gì có Ronaldinho!

09/08/2008 11:07 GMT+7

Ronaldinho chưa đá bất kỳ một trận nào cho Milan kể từ khi rời Barcelona. Lúc này Milan đang nhớ Ronaldinho hơn bao giờ hết.

(TT&VH) - Ronaldinho chưa đá bất kỳ một trận nào cho Milan kể từ khi rời Barcelona, và bản thân cầu thủ này cũng chưa lấy lại được phong độ cao nhất của mình khi khoác áo Olympic Brazil. Nhưng lúc này Milan đang nhớ Ronaldinho hơn bao giờ hết.

Seedorf, Paloschi và Viudez, 3 cái tên trên gợi lên điều gì? Một tiền vệ đã luống tuổi; một chân sút còn quá trẻ để có thể trao hết niềm tin lên đôi chân của anh; và một ẩn số được mang về từ Uruguay để “chữa cháy” trong thời điểm nhạy cảm này, khi hàng loạt cầu thủ gặp phải “virus” chấn thương. Họ là những cái tên trên hàng tiền đạo của Milan trong chuyến hành quân sang thành Manchester. Rất ít người dám nghĩ sẽ có thời điểm Milan gặp khủng hoảng nghiêm trọng ở hàng công, nhưng giờ thì nó đang diễn ra đúng vào thời điểm HLV Ancelotti cùng các học trò chạy nước rút chuẩn bị cho mùa giải mới.
 

Giao hữu chỉ là giao hữu, khi những thất bại hay chiến thắng không ảnh hưởng nhiều đến CLB. Nhưng với Milan thì lại khác. Trong khi các đối thủ đều gặt hái được thành công từ những chuyến du đấu, Milan cũng thèm khát một điều tương tự. Sau 2 phút ngẫu hứng của Seedorf với cú đúp tuyệt đẹp vào lưới Juve, hơn 45 phút bay lượn của Abbiati ở trận derby mini với Inter để mang về Cúp TIM, tất cả những gì còn lại của Milan trong kế hoạch tập trung đầu mùa là con số 0. Vì thế, có thể hiểu Milan thèm khát một chiến thắng như thế nào, chiến thắng để giải tỏa gánh nặng trước khi Serie A khai mạc vào cuối tháng.

Trong hoàn cảnh khó khăn này, người Milan nhớ nhất không phải lão tướng Inzaghi, cũng không phải Borriello hay Pato, mà là tân binh Ronaldinho. Bỏ một khoản tiền khá lớn để đầu tư cho tham vọng giành cú đúp Scudetto và Cúp UEFA, nhưng tính đến nay Milan chưa có được cơ hội để thử nghiệm vai trò của Ronaldinho. Các quan chức Rossoneri đã chấp nhận để Ronnie sang Bắc Kinh cùng Olympic Brazil để anh lấy lại phong độ và thể lực tốt nhất, nhưng lúc này họ đang phải hối hận vì chính quyết định của mình. Khi Ronnie, và cả Pato, trở lại sau Olympic, liệu khoảng thời gian ngắn ngủi có đủ để HLV Ancelotti đưa ra những chiến thuật hợp lý, mà tân binh này là con thoi?

Nỗi nhớ Ronaldinho càng lớn hơn khi đối thủ mà Milan sẽ gặp ở chuyến hành quân sang nước Anh là đội chủ nhà Manchester City. 3 tuần trước, Milan đã phải toát mồ hôi và mất không ít công sức mới có thể qua mặt Man City để giành được chữ ký của Ronnie. Vậy mà khi hai đội gặp nhau, trong hoàn cảnh Milan thèm khát một chiến thắng, nhân vật tâm điểm lại vắng mặt. Không cần biết Ronaldinho có thể tỏa sáng hay không nếu anh có mặt ở City of Manchester, nhưng chắc chắn điều đó sẽ tạo một niềm khích lệ rất lớn đến những đồng đội của anh, vốn đang khởi động một cách nặng nề và thiếu hẳn sự tự tin.

Nhưng nhớ Ronaldinho thôi thì có ích gì? Nỗi nhớ ấy không thể mang đến cho Milan điều mà họ đang rất cần: ít nhất một bàn thắng và không để thủng lưới. Điều đó hoàn toàn có thể trở thành hiện thực với điều kiện những đôi chân nặng nề được giải tỏa sức ép để trở nên khởi sắc hơn, đồng thời tinh thần các cầu thủ cũng phải hưng phấn hơn so với hoàn cảnh âm u như hiện tại. Và điều này không phải do Ronaldinho quyết định, mà nó phụ thuộc vào chính bản thân HLV Ancelotti. Đây là lúc để Ancelotti chứng tỏ rằng ông vẫn còn hữu ích với Milan, chứ không hẳn là đã hết thời sau khi giúp CLB gặt hái được mọi thành công trong 7 năm qua.

Ngọc Linh

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN