thethaovanhoa.vn

Ngày thi đấu đầu tiên của TVH Bắc Kinh: Niềm vui không trọn vẹn

10/08/2008 04:00 GMT+7

Mặc dù vẫn tạm thời giành ngôi nhất toàn đoàn sau ngày thi đấu đầu tiên, nhưng khó có thể nói đoàn thể thao nước chủ nhà Trung Quốc đã trải qua một ngày thi đấu thành công

(TT&VH) - Mặc dù vẫn tạm thời giành ngôi nhất toàn đoàn sau ngày thi đấu đầu tiên, nhưng khó có thể nói đoàn thể thao nước chủ nhà Trung Quốc đã trải qua một ngày thi đấu thành công bởi nội dung được họ kỳ vọng nhất lại mang đến sự thất vọng nhất.

Nỗi thất vọng Du Li

Năm 2004, Du Li chính là người giành HCV đầu tiên của TVH Athens 2004 khi chiến thắng ở nội dung súng trường hơi 10m. Không những thế, xạ thủ 22 tuổi này còn phá kỷ lục Olympic và lập KLTG với 502 điểm. Và đó là một kỳ Olympic không thể quên của người Trung Quốc khi họ lần đầu tiên leo lên thứ nhì toàn đoàn, trên Nga và chỉ dưới Mỹ

4 năm sau, Du Li vẫn là người lĩnh ấn tiên phong cho đoàn thể thao Trung Quốc ở thể loại súng trường hơi 10m. Nhưng không còn những nụ cười rạng rỡ như ngày nào, mà thay vào đó là những giọt nước mắt buồn. Xạ thủ được coi là ứng cử viên số 1 cho tấm HCV này thậm chí chỉ đứng 5, và không thể giành nổi tấm HCĐ. Người vinh dự được đích thân chủ tịch IOC trao tặng tấm HCV đầu tiên ở TVH năm nay là cô gái người Czech Katerina Emmons.
 

4 năm trước, Emmons chỉ giành HCĐ sau Du Li, còn bây giờ, cô đã có màn phục thù hoàn hảo, ngay trên sân nhà của đối thủ. Ở vòng loại, xạ thủ 24 tuổi này đã đạt số điểm tuyệt đối (400), cân bằng KLTG và vượt qua kỷ lục cũ 399 điểm của Olympic. Đến vòng chung kết, Emmons hầu như không mắc một sai sót nào sau khi đạt 103,5 điểm sau 10 lượt để giành HCV với tổng số điểm là 503,5 điểm, vượt qua chính kỷ lục Olympic của Du Li. Dù phải thi đấu xứ người, song cô gái này đã thể hiện một tâm lý tuyệt vời, bất chấp sự bám đuổi khá quyết liệt của Galkina (502,1 điểm) và Pejcic (500,9 điểm).

Du Li khởi động không tồi ở vòng loại, nhưng đến vòng bắn chung kết thì đã bị khớp. Pha bắn hỏng ngay ở lượt đầu tiên (chỉ được 9,8 điểm, thấp nhất trong số 8 xạ thủ) đã khiến Du bị trạng thái ở những lượt bắn sau đó. Chỉ giành được 499,6 điểm tổng cộng, cô đã trở thành nỗi thất vọng lớn nhất trong ngày ra quân.

Lỗi có phải của Du? Chỉ một phần khi cô không thể đạt được sự tập trung cao độ trong thời điểm quyết định. Nhưng chính sự kỳ vọng của hơn một tỷ người Trung Quốc, sự ca ngợi quá đáng của giới báo chí mới là nguyên nhân lớn nhất khiên cô phải chịu sức ép khá lớn. Bất chấp đã được thuê riêng một HLV tâm lý, Du vẫn rơi vào trạng thái căng cứng về mặt tâm lý. Mà trong môn bắn súng, khoảng cách giữa người chiến thắng và kẻ thất bại đôi khi chỉ cách nhau một vài milimet và một chút thiếu tập trung đều có thể khiến xạ thủ phải trả giá. Chính Emmons cũng thừa nhận: "Chúng tôi luôn phải chịu áp lực nhưng với cô ấy thì đó là điều nặng nề nhất. Báo chí Trung Quốc đã đặt quá nhiều sức ép lên các VĐV của mình".

Trung Quốc vẫn tạm dẫn đầu

Nhưng thất bại của Du Li cũng chính là động lực để các VĐV Trung Quốc phấn đấu. Cũng tại trường bắn súng Bắc Kinh vào chiều hôm qua, Pang Wei đã khôi phục niềm tự hào của nước chủ nhà khi chiến thắng ở nội dung súng ngắn hơi 10m. Xạ thủ 22 tuổi này đã đứng đầu ở vòng loại với 586 điểm và sau đó tiếp tục giành thêm 102,2 điểm nữa tại VCK để vô địch với 688,2 điểm. Với HCB của Jin Jong Oh (Hàn Quốc) và HCĐ của Kim Jong Su (CHDCNDTT), nội dung súng ngắn hơi 10m năm nay là sự thống trị của các xạ thủ Đông Á.

HCV thứ hai của đoàn chủ nhà Trung Quốc nằm ở môn cử tạ nữ dành cho hạng cân 48 kg của lực sĩ Chen Xiexia. Đây là một chiến thắng hết sức thuyết phục của Chen khi cô về nhất ở cả hai nội dung cử đẩy và cử giật. Đặc biệt, ở nội dung cử giật, Chen đã lập kỷ lục Olympic khi nâng được khối lượng 117 kg và qua đó lập tiếp kỷ lục Olympic với tổng khối lượng 212 kg. Kỷ lục cũ là 210 kg thuộc về nữ VĐV người TNK Nurcan Taylor lập ở Athens 4 năm trước.

Một tấm HCV rất đáng chú ý trong ngày thi đấu đầu tiên thuộc về cuarơ người TBN Manuel Sanchez ở nội dung xe đạp đường trường nam. Kết thúc lộ trình 245 km, Sanchez đã cán đích đầu tiên với thời gian 6h23'49". Cùng thành tích này nhưng phải xếp sau là hai tay đua Rebellin (Italia) và Cancellara (Thụy Sĩ). Với chiến thắng này, TBN tiếp tuc thể hiện sức mạnh ỏ môn đua xe đạp. Tuy nhiên, đồng hương của Sanchez là Carlos Sastre, áo vàng Tour de France 2008 chỉ cán đích thứ… 49.

Các HCV của ngày đầu tiên

Súng trường hơi 10m nữ: Katerina Emmons (CH Czech)

Súng ngắn hơi 10m nam: Pang Wei (Trung Quốc)

Cử tạ nữ hạng 48 kg: Chen Xiexia (Trung Quốc)

Đua xe đap đường trường nam: Manuel Sanchez (TBN)

Judo nữ 48 kg: Alina Dumitru (Romania)

Judo nam 60 kg: Choi Min-ho (Hàn Quốc)

Kiếm cong nữ: Mariel Zagunis (Mỹ)

Olympic hòa bình? Chưa hẳn.

TVH Bắc Kinh là một Olympic của hòa bình? Đã có người cười nhạo vào thông điệp ấy. Bằng chứng là hôm qua, một người đàn ông Trung Quốc đã tấn công hai du khách Mỹ và một hướng dẫn viên du lịch bản địa tại chính Bắc Kinh và khiến một người bị chết. Điều đáng chú ý ở chỗ, 2 vị du khách này là họ hàng đối với một HLV đội tuyển bóng chuyền Mỹ. Sau khi gây án mạng, người đàn ông này đã lao đầu tự tử từ độ cao 45m của Tháp Trống, ngọn tháp đã 700 tuổi.

Vụ việc này đã đe dọa nghiêm trọng đến sự thành công của kỳ TVH này dù nước chủ nhà đã rất nỗ lực trong công tác an ninh. Trước đó, Trung Quốc đã huy động tới 100.000 nhân viên an ninh để bảo vệ an toàn cho 10.500 VĐV và hàng ngàn khán giả cũng như cam kết không có mối lo khủng bố..
 
 
Tuấn Cương
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN