Đúng 12h trưa nay, lão tướng Mạnh Tường sẽ tranh tài ở nội dung Súng ngắn 10m tại Trường bắn súng Bắc Kinh.

Trước giờ xuất phát, nói với PV TT&VH tại Bắc Kinh, lão tướng Mạnh Tường tỏ ra rất thanh thản. “Từng này tuổi rồi, còn hồi hộp gì nữa đâu. Trường bắn súng Bắc Kinh tôi cũng đã từng thi đấu ở đây hồi tháng 4-2008”. Tuy nhiên, sự thanh thản này không hẳn sẽ đồng nghĩa với một tia hy vọng được nhen lên.
Bà Nguyễn Thị Nhung, HLV môn bắn súng, phủ nhận bất cứ sự kỳ vọng nào dành cho Mạnh Tường. “Không thể chờ đợi, vì khoảng cách giữa bắn súng VN với thế giới là rất lớn. Nếu ở đấu trường thấp hơn thì còn hy vọng, chứ ở đây thì không nên”.
Tuy nhiên, nếu Mạnh Tường vượt qua được vòng loại, anh cũng sẽ tạo ra sự khích lệ lớn cho các VĐV còn lại của đoàn TTVN.
Người thi đấu tiếp theo, ngay sau Mạnh Tường sẽ là tay vợt Nguyên Nhung ở nội dung Cầu lông đơn nữ, vòng 1/32. Đối thủ của Nhung là tay vợt xếp hạng 91 thế giới, người Srilanka, Jayasinghe Thilini.
Nhung hiện đang xếp hạng thứ 73 và theo nhận định của HLV Thế Huy hiện đang có mặt tại Bắc Kinh, cơ hội để Nhung lọt vào vòng 1/16 là không nhỏ.
Hôm qua, cả Mạnh Tường và Nguyên Nhung đều không tham gia diễu hành cùng với đoàn TTVN tại Lễ khai mạc, để tránh mất sức và tập trung tối đa.
Phong Vũ (từ Bắc Kinh)