thethaovanhoa.vn

Sổ tay vòng 23 V-League: Hạnh ngộ

08/08/2008 11:56 GMT+7

Trong mỗi chúng ta, có những cuộc hạnh ngộ làm thay đổi số phận. Bóng đá cũng vậy, có những ông HLV suốt đời, dù giỏi vẫn không lập được “ danh gì với non sông”.

(TT&VH) - Trong mỗi chúng ta, có những cuộc hạnh ngộ làm thay đổi số phận. Bóng đá cũng vậy, có những ông HLV suốt đời, dù giỏi vẫn không lập được “ danh gì với non sông”. Giới bóng đá bảo tất cả do mạng cầm quân mà ra. Ngẫm cũng đúng, nhưng có lẽ chưa đủ. Nói do họ chưa có hạnh ngộ với một đội bóng, hay ông bầu nào đó, thì thuyết phục hơn.

Như HLV Lê Thuỵ Hải, sau lần vô địch cùng Tổng cục Đường sắt ở tuổi 36 với tư cách cầu thủ, phải 26 năm sau, ông mới được nếm trải chức vô địch trong vai trò HLV. Ai cũng thừa nhận ông Hải là HLV thuộc dạng đỉnh, trong làng bóng đá nội.

Có thể ông Hải sẽ không còn ở đất Thủ lâu, nhưng hẳn trong thâm tâm, ông luôn trân trọng và nhớ đến Bình Dương như đò với bến. Ông từng thay đổi diện mạo của bóng đá Đà Nẵng năm 2005, nhưng rốt cuộc có thắm duyên đâu.

Chúng ta thử hỏi rằng nếu Calisto không đến Long An, không có cuộc gặp gỡ như tiền định với bầu Thắng, có lẽ ông đã “mất hút” như vô số ông thầy mắt xanh khác rồi.

Nói đâu xa, ông Patricio đến Long An chưa ấm chỗ, đã phải bán sới cùng bao rắc rối, đến nay chưa có hồi kết.

Trường hợp ông Nguyễn Văn Vinh cũng thế. Đến với bóng đá Gia Lai và bầu Đức, một chân trời mới đã mở ra với vị chuyên gia bóng đá quá sắc sảo này. Tương tự là HLV Vương Tiến Dũng, đang yên tâm nghiêng be rượu ở Hải Phòng.

Đấy là các vị trưởng bối. Còn lứa HLV trẻ, Huỳnh Đức đang là hiện tượng khi đang cùng SHB.ĐN bay bổng.
Đức “ghẻ” đến với Đà Nẵng cũng là một cuộc hạnh ngộ. Từ đứa con lạc loài của bóng đá TP.HCM sau những rối ren nội tình buổi chập chững lên chuyên, tưởng Đức chọn bến đỗ Quy Nhơn, ai ngờ chốn dung thân lại là Đà Nẵng. Ra Trung, cuộc đời Đức luôn được trải hoa hồng. Chẳng có ai như Đức mới tò te nghiệp cầm quân nhưng được bốc thẳng lên làm ông HLV trưởng một đội bóng chuyên nghiệp. Gọi Đức bén duyên với bầu Hiển cũng đúng, với bóng đá sông Hàn cũng chẳng sai.

SHB.ĐN đang thay đổi một cách tích cực, về tâm tính cũng như nhận thức. Hình như Huỳnh Đức cũng vậy.
Hy vọng đoạn đường phía trước, Lê Huỳnh Đức tiếp tục chứng minh cái duyên với bóng đá sông Hàn, trước hết bằng chuyên môn.
 
Ngọc Hoà
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN