Đoàn TTVN hôm qua đã có vinh dự rất lớn khi được Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết hiện đang có mặt tại Bắc Kinh, tới thăm.
(TT&VH) - Đoàn TTVN hôm qua đã có vinh dự rất lớn khi được Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết hiện đang có mặt tại Bắc Kinh, tới thăm. Đây chính là sự động viên khích lệ rất lớn với các VĐV trước khi họ chính thức bước vào cuộc tranh tài đỉnh cao.
Ngay từ lúc hơn 5h30, đoàn TTVN với hơn 3 chục thành viên đã có mặt đông đủ ở Đại sứ quán Việt Nam để chờ đón, dù theo lịch phải 1 giờ đồng hồ sau đó Chủ tịch nước mới rời Đại lễ đường nhân dân Bắc Kinh, nơi Chủ tịch Nguyễn Minh Triết hội kiến với Chủ tịch Trung Quốc, Hồ Cẩm Đào và Chủ tịch chính hiệp Trung Quốc, Giả Khánh Lâm tiếp đón.

“Chúng ta không đặt nặng bao nhiêu huy chương vàng bạc hay đồng vì đây là đấu trường lớn quá. Ở ĐNA thì chúng ta đã có vị thế, nhưng đây là Olympic, nên rất khác. Chúng ta xác định tham dự là học tập. Không đặt nặng thành tích. Nhưng vì màu cờ sắc áo, vinh dự của quốc gia nên các VĐV hãy cứ thi đấu hết mình”, Chủ tịch căn dặn.
“Cách nay ít ngày, ĐTVN đã đá giao hữu với Brazil cũng không đặt nặng chuyện thắng thua, vì họ cao hơn mình. Nhưng các cầu thủ đã đá hết mình, thậm chí nếu may mắn đã có bàn thắng. Đớ là nhờ (tâm lý) thoải mái. Vì thế, các bạn hãy hết mình, phấn đấu đi lên. Đạt được (huy chương) thì càng tốt. Nếu không đạt được thì đừng buồn tủi”, Chủ tịch nói thêm.
Tối nay, Chủ tịch Nguyễn Minh Triết sẽ cùng với gần 80 nguyên thủ đến từ các quốc gia khác nhau sẽ tham dự Lễ khai mạc Olympic 2008.
T.P (từ Bắc Kinh)