thethaovanhoa.vn

Chiến thắng của Sir Alex

08/08/2008 15:33 GMT+7

Vụ Ronaldo đã đẩy Ferguson vào cuộc chiến khốc liệt nhất bên ngoài sân cỏ. Ông đã bị bủa vây giữa cuộc tấn công rầm rộ nhất trong lịch sử. Nhưng Ferguson đã có cách giải quyết khôn ngoan nhất.

(TT&VH) - Vụ Ronaldo đã đẩy Sir Alex Ferguson vào cuộc chiến khốc liệt nhất bên ngoài sân cỏ. Ông đã bị bủa vây giữa cuộc tấn công tổng lực rầm rộ nhất trong lịch sử.
 
Để phục vụ cho chiến dịch mang "tính thế kỷ" (lời của ông chủ Nhà trắng Calderon), Real Madrid đã lôi kéo những thế lực đáng sợ nhất về phía họ. Từ Chủ tịch FIFA (Sepp Blatter từng gọi Ronaldo là nô lệ của M.U, dù sau này đã sửa sai) đến Chủ tịch UEFA (Michel Platini đã cố tình quên mất vai trò của hợp đồng và đưa ra "lời khuyên" rằng: Hãy đế cầu thủ ra đi nếu anh ta muốn đi).
 
 
Từ những tờ báo thân Real Madrid (chưa tính AS, chỉ riêng tờ Marca đã đưa Ronaldo lên ảnh bìa tổng cộng 37 lần trong 2 tháng rưỡi qua, với 7 lần liên tiếp từ sau trận CK Champions League) đến những tờ báo chống M.U (các tờ Daily Mail, Daily Express của London đều đưa tin vụ Ronaldo theo hướng bất lợi cho M.U). Từ những con người của Real Madrid (Raul, Salgado... lần lượt kêu gọi Ronaldo đến Bernabeu) đến những đối thủ của M.U (trong khi Deco, Bosingwa của Chelsea lần lượt tiết lộ Ronaldo bày tỏ ý muốn đến Real thì có tin cho rằng, Scolari khuyên Ronaldo nên "chớp lấy thời cơ").
 
Đó là cuộc chiến không cân sức. Phía Real Madrid có tất cả, tiền bạc, "giấc mơ" của Ronaldo, kể cả sự nổi giận của CĐV M.U cũng có thể xem là vũ khí lợi hại của họ. Sir Alex chỉ có một vũ khí duy nhất: tình cảm. Trong suốt 2 tháng rưỡi qua, dù nổi tiếng nóng tính, Sir Alex luôn nhìn nhận vấn đề bằng ánh mắt độ lượng. Ông không chỉ trích Ronaldo khi anh công khai bày tỏ ý muốn đến Real (đội bóng mà Ferguson "cay cú" nhất, với tiền lệ là các vụ Beckham, van Nistelrooy).
 
Ông không nổi giận khi Ronaldo thừa nhận mình là "nô lệ". Ông cũng chẳng mảy may nghi ngờ khi giới truyền thông đưa tin Ronaldo đã ký hợp đồng bí mật với Real Madrid. Vì sao? Nếu nổi nóng với Ronaldo, coi như Ferguson đã rơi vào bẫy của Real Madrid. BLĐ Real đã thành công khi chia rẽ Ronaldo với người hâm mộ (một số trang web người hâm mộ đã kêu gọi tẩy chay Ronaldo), với đồng đội của anh (những Tevez, Giggs phát cáu vì những lời phát biểu của Ronaldo). Trong trường hợp Ferguson không tỉnh táo, Ronaldo sẽ chẳng còn lý do gì ở lại Old Trafford.

Chưa bao giờ người ta chứng kiến một Ferguson "mềm mỏng" như thế. Nhiều chuyên gia còn cho rằng, với tuổi tác và vị thế của mình, Ferguson không nhất thiết phải hạ mình bay đến Lisbon để nói chuyện với Ronaldo. Chi tiết của cuộc gặp bí mật ở Lisbon không được tiết lộ. Nhưng như lời của Ronaldo, Ferguson đã đối xử với anh bằng thứ tình cảm của người cha đối với người con. Cái tài của Ferguson nằm ở đây. Ronaldo thiếu thốn tình cảm của người cha (ông Dinis qua đời hồi tháng 9/2005, khi Ronaldo mới 20 tuổi). Trong cuộc phỏng vấn hôm qua, Sir Alex có nhắc lại điều này: "Tôi phải bay đến Lisbon vì tôi hiểu vấn đề mà Cristiano đang gặp phải. Hãy thông cảm cho Cristiano nếu coi trọng vấn đề tiền bạc trong vụ việc này. Cristiano mất bố từ lúc còn trẻ và phải làm quen với cuộc sống mà cậu ấy là trụ cột, phải chăm lo gia đình, anh chị em. Sự thực là cậu ấy chưa bao giờ phàn nàn bất cứ điều gì về Manchester United".

22 năm ở Old Trafford, Sir Alex đã mang danh là "máy sấy tóc" vì những cách xử lý cứng rắn đối với cầu thủ. Nhưng lúc cần, ông đã sẵn sàng coi trọng vấn đề tình cảm. Đó không phải là hạ mình, nhường nhịn, ủy mị. Đó là cách giải quyết khôn ngoan nhất của một HLV giàu kinh nghiệm.

ĐỨC LỘC
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN