Sau thất bại ở Cúp TIM, Inter đã trở lại đúng guồng quay. Chiến thắng ấn tượng trước chủ nhà Bayern Munich ở Cúp Beckenbauer mang đậm dấu ấn của Mourinho.
(TT&VH) - Sau thất bại ở Cúp TIM, Inter đã trở lại đúng guồng quay. Chiến thắng ấn tượng trước chủ nhà Bayern Munich ở Cúp Beckenbauer mang đậm dấu ấn của Mourinho, với cuộc cách mạng ở hàng thủ lẫn tuyến giữa.

Bất ngờ lớn nhất mà Mourinho mang đến là sự xuất hiện của tiền vệ Cambiasso ở vị trí... trung vệ. Trong cuộc thử nghiệm mới về hàng thủ sau khi Marco Materazzi bị chấn thương, Cambiasso đã được kéo xuống đá cặp trung vệ với người đồng hương Burdisso. Là một tiền vệ trụ đúng nghĩa, Cambiasso thường được HLV Mancini cho dâng cao trong những pha tấn công ở những mùa giải trước. Lần này, khi xuất hiện ở vị trí hoàn toàn lạ lẫm, tiền vệ người Argentina đã không gặp bất kỳ khó khăn nào để thích ứng, và thể hiện được khả năng phòng ngự tuyệt vời.
Khi Cambiasso được kéo xuống thấp, vị trí giữa sân đã được trao cho Stankovic. Đây có thể xem là một thay đổi mang tính cách mạng thứ hai của Mourinho, khi mà tiền vệ người Serbia chưa bao giờ được trọng dụng trong thời gian qua. Trong hơn 80 phút có mặt trên sân, trước khi được thay bằng Dacourt, Stankovic đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của một tiền vệ trung tâm. Đội trưởng Zanetti đã hoàn thành được vai trò đánh chặn bên cánh phải, Muntari gây ấn tượng bằng những pha bóng không ngại va chạm, nhưng Stankovic mới là cầu thủ tỏa sáng nhất trong hàng tiền vệ 3 người của Inter.
Hai sự điều chỉnh mang tính thử nghiệm của Mourinho đã thành công hơn cả mong đợi. Khả năng phòng ngự của Cambiasso có thể giúp vị HLV người Bồ Đào Nha yên tâm với chấn thương của Materazzi mà không cần bổ sung thêm bất kỳ ai. Vị trí của Stankovic cũng mang đến sự hài lòng cho Mourinho, và giờ đây “người đặc biệt” đang phân vân liệu có nên giữ lại tiền vệ đa năng này không hay tiếp tục rao bán anh trên thị trường chuyển nhượng. Trong mùa giải mà Inter đặt nhiều tham vọng, với những gì đã thể hiện, có thể Stankovic sẽ được giữ lại để mang đến nhiều hơn những lựa chọn về chiến thuật của Mourinho.
Tuy nhiên, những dấu ấn về chiến thuật của Mourinho chưa thể che lấp được một vấn đề đã tồn tại trong những trận giao hữu gần đây. Được thi đấu trọn cả trận, nhưng hậu vệ phải Maicon đã mang đến nỗi thất vọng rất lớn. Dường như phong độ đỉnh cao đã bị Maicon bỏ lại trong những ngày Hè ở quê nhà Brazil, để rồi thay vào đó là một hình ảnh chậm chạp và yếu đuối. Maicon rất dễ bị đánh bại khi tranh chấp tay đôi, và không còn ai có thể nhận ra anh ở những lần phải đua tốc độ với tiền đạo đối phương. Sẽ không còn nhiều thời gian cho Maicon tìm lại phong độ đích thực, khi mà trận tranh Siêu Cúp Italia với Roma sắp diễn ra (24/8), trong lúc mùa giải mới cũng sẽ khai mạc sau đó 1 tuần.
Nhưng dù sao, Inter vẫn đang đi đúng hướng trên con đường mà Mourinho vạch ra. Những ngày sắp tới, khi Inter lần lượt bước vào những chuyến du đấu ở Hà Lan (gặp Sevilla và Ajax ở Cúp Té hùng Amsterdam) và Bồ Đào Nha (gặp Benfica ở Cúp Eusebio) sẽ là thời điểm để Mourinho hoàn tất những thử nghiệm cuối cùng trước khi chính thức bước vào cuộc chinh phục các danh hiệu trong mùa giải mới.
Ngọc Linh