thethaovanhoa.vn

Chelsea & MU: Hoàn cảnh xô đẩy

06/08/2008 11:30 GMT+7

Hai "đại gia" Premier League là Chelsea và MU đang phải tuyển quân do khủng hoảng lực lượng ngoài dự kiến.

(TT&VH) - Drogba, Pizarro, Sheva chấn thương. Kalou phải cùng đội Bờ Biển Ngà dự Olympic. Nếu không phải đối mặt với tình trạng khủng hoảng hàng công ấy, Chelsea sẽ vẫn tiếp tục nhởn nhơ ở mùa hè 2008 này và HLV Scolari tự hài lòng với 2 sự bổ sung Deco, Bosingwa.
 
Nhưng giờ đây, khi bị đẩy vào thế khó khăn, Chelsea buộc phải tăng tốc ở cuộc theo đuổi Robinho của Real Madrid - vụ chuyển nhượng được chờ đợi nhất ở Stamford Bridge mùa hè 2008. Một số tín hiệu cho thấy Chelsea đã có tác động mạnh hơn trong phi vụ này. Trong vòng 48h, Robinho đã 2 lần "nổi loạn". Thứ nhất, yêu cầu BLĐ Real Madrid cho phép anh gia nhập Chelsea của HLV đồng hương Scolari. Thứ hai, khơi lại vụ Olympic và nổi cáu trước việc Real Madrdi đã dùng mọi "thủ đoạn" để ngăn chặn anh đến Bắc Kinh.
 

Từ khi Chủ tịch Levy của Tottenham chỉ trích HLV Ferguson "là kẻ đạo đức giả, ngạo mạn", phía M.U dường như chùn bước trong vụ theo đuổi Berbatov. Với những ngôi sao hiện có, M.U tự tin vẫn có thể bảo vệ thành công ngai vàng Premier League và Champions League. Nhưng vấn đề là họ không thể có đủ các ngôi sao ấy. Dù Ronaldo ở lại, M.U vẫn không có sự phục vụ của Vua phá lưới mùa trước (chấn thương) cho đến giữa tháng 10. Hàng công bị sứt mẻ trầm trọng hơn khi các bác sĩ đội bóng vừa thông báo Rooney sẽ không thể tham dự trận tranh Siêu Cúp vào hôm Chủ nhật này và 2 vòng đầu tiên vì cơn sốt virus dính phái trong chuyến du đấu ở châu Phi. Michael Carrick cũng gặp vấn đề tương tự và khả năng kịp bình phục cho mùa giải mới vẫn còn bỏ ngỏ. Nani chắc chắn không có mặt ở trận khai màn gặp Newcastle vì chiếc thẻ đỏ ở trận gặp West Ham tại vòng áp chót mùa trước. Anderson thì đang cùng Brazil ôm giấc mộng vàng Olympic.

Như Chelsea, cuộc khủng hoảng lực lượng đã khiến M.U phải lao vào thị trường chuyển nhượng, quay lại với mục tiêu Berbatov. Thái độ của phía Tottenham giờ đã "nhẹ nhàng" hơn, thậm chí đã chủ động ra giá: 30 triệu bảng. Họ buộc phải bán khi bản thân Berbatov không còn mặn mà gì với sân White Hart Lane. Ngoài ra, Tottenham hiện đang cần tiền gấp để chinh phục những mục tiêu chiến lược. Khi mùa giải càng đến gần, Spurs càng hối hả tìm kiếm một chân sút đẳng cấp cao. Từ sau EURO 2008, họ đã liên hệ với Arshavin của Zenit ít nhất 3 lần. Mới đây là David Villa, Vua phá lưới EURO 2008 và trị giá khoảng 30 triệu bảng (ngang giá Berbatov). Dù ai đến Spurs, người ấy chắc chắn sẽ thế chỗ của Berbatov.

HLV Ferguson muốn có Berbatov từ mùa trước. Nhưng vì những lý do khác nhau, ông đã 2 lần rút lui. Lần này thì không thể không mua. Mùa trước, M.U từng bước vào mùa giải với tình trạng khủng hoảng hàng công. Trận đầu tiên gặp Reading, Rooney dính chấn thương nặng và phải nghỉ thi đấu dài này. Trận kế tiếp gặp Portsmouth, Ronaldo dính thẻ đỏ và bị treo giò 3 trận. Hậu quả là M.U hứng chịu chuỗi 3 trận liên tiếp không biết đến chiến thắng. Đành rằng đã bảo vệ thành công ngai vàng Premier League, M.U đã trải qua nhiều giai đoạn hú hồn, bị Arsenal dẫn điểm suốt nửa chặng đầu tiên trong khi Chelsea bám đuổi từng milimet trong giai đoạn cuối.

Cuộc đua năm nay chắc chắn khốc liệt hơn khi Chelsea đang thực hiện cuộc cách mạng mang tên Scolari, Arsenal sẽ tìm cách tránh sai lầm của mùa trước còn Liverpool đã tăng cường lực lượng cực kỳ rầm rộ. Lực lượng của M.U hiện tại thì sứt mẻ nặng nề hơn mùa trước. Và đợt tập huấn mùa hè này đã cho thấy tình trạng ấy đã gây ảnh hưởng cực kỳ tiêu cực. Rõ nét nhất là trận gặp Peterborough vừa qua: Tevez phải lùi xuống đá như một tiền vệ công, những pha hãm thành tỏ ra bế tắc và Quỷ đỏ chỉ có thể khai thông bế tắc từ một cú phản lưới nhà của đối phương. Đối thủ Peterborough ấy chỉ là một đội bóng hạng Hai.
 
Đ.LỘC
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN