thethaovanhoa.vn

HS Hoàng Duy Vàng và ý tưởng “vườn trứng” 54 quả!

05/08/2008 18:00 GMT+7

Chàng họa sĩ với biệt hiệu "Vàng hoa súng" hứa hẹn sau triển lãm tranh, điêu khắc, nghệ thuật sắp đặt với trứng sẽ tặng "vườn trứng" cho các vườn hoa, công viên tại HN.

(TT&VH) - Từ trước tới nay, đề tài hoa súng luôn kích thích họa sĩ Hoàng Duy Vàng sáng tạo. Vì thế, bạn bè đồng nghiệp gọi anh với biệt hiệu "Vàng hoa súng". Giờ đây, vẫn khai thác đề tài thiên nhiên nhưng lại là gió, mưa và các hiểm họa của thiên tai được thể hiện qua 27 bức tranh.

TT&VH đã có cuộc trò chuyện với anh:

* Không thấy một thiên nhiên hiền hòa, bình yên trong tranh của anh mà chỉ thấy đủ trạng thái dữ dội, cuồng điên của thiên nhiên... Vì sao vậy?

 Họa sĩ Hoàng Duy Vàng
- Với mỹ quan của người làm nghệ thuật, thiên nhiên luôn luôn đẹp kể cả khi yên bình, hay khi nó vần vũ, dữ dội, cuồng điên. Cái quan trọng là người nghệ sĩ biết quan sát và nhìn ra cái đẹp mang tính nghệ thuật và nhân văn trong mọi trạng thái của nó. Với một “Thiên nhiên nổi dậy” của những gam màu nóng, mạnh mẽ, tôi tập trung khai thác hình ảnh của thiên nhiên khi nó phải hứng chịu những tác động tiêu cực mà con người đang gây ra như là khói bụi, rác thải độc hại, hủy hoại môi trường sống của động thực vật…
 
Thực tế đã nói lên tất cả, khi con người không có ý thức giữ gìn và bảo vệ tự nhiên thì bao nhiêu thảm họa đã xảy ra, nào là lũ quét, sóng thần, mưa lũ, lụt lội, hạn hán, ô nhiễm môi trường, hiệu ứng nhà kính, nhiệt độ trái đất nóng lên…Đó chẳng phải là “phản ứng dữ dội” của thiên nhiên sao.

* Các bức tranh về hiện tượng tự nhiên như mưa gió, mưa, bão, lũ, sóng thần có liên quan gì đến 60 tác phẩm điêu khắc hình quả trứng mà anh sắp đặt trên sàn khu trưng bày?

- Các tác phẩm trứng này sẽ tương tác rất mạnh với hình ảnh của các tác phẩm hội họa. Tôi lấy ý tưởng các quả trứng cũng có đời sống giống như các vật thể tồn tại trên thế giới này. Khi chúng được bao bọc bởi một lớp vỏ ngoài thì chúng rất an toàn. Nhưng sự sống vốn dĩ là sự sinh sôi nảy nở, nên khi chúng thoát ra ngoài vỏ bọc bảo vệ thì chúng sẽ bị ảnh hưởng bởi các tác nhân bên ngoài. Và tác nhân đầu tiên chính là môi trường tự nhiên. Ngoài ra, ở từng môi trường hoàn cảnh khác nhau thì các vật thể cũng sẽ chịu những ảnh hưởng khác nhau. Nếu ở trong môi trường tốt, an toàn, chúng sẽ tồn tại và phát triển khỏe mạnh, còn nếu không thì rơi vào hoàn cảnh ngược lại. Và tôi muốn khai triển các tác phẩm điêu khắc về trứng này để tặng cho các vườn hoa, công viên ở HN.
 
Tác phẩm điêu khiêu hình quả trứng

* Lý do nào thôi thúc anh có mong muốn đó?

Triển lãm tranh cá nhân, điêu khắc và nghệ thuật sắp đặt "Thiên nhiên nổi dậy" của họa sĩ Hoàng Duy Vàng sẽ khai mạc vào lúc 18h00 ngày 07/08 tại Việt Art Centre – 42 Yết Kiêu, Hà Nội. Triển lãm được Quỹ Phát triển và trao đổi văn hóa Đan Mạch – Việt Nam (CDEF) tài trợ

- Trong nghệ thuật điêu khắc nói chung, hình khối của quả trứng là hình khối hoàn mỹ nhất. Tôi mong muốn được làm những quả trứng thật to, cao từ 2m đến 3m và được làm trên chất liệu đá, đồng, nikken… Với những tác phẩm như thế, chúng nên được đặt ở các vườn hoa hay công viên của thành phố vì nó là nơi sinh hoạt văn hóa quần chúng của người dân. “Vườn trứng” này sẽ có 54 quả, đại diện cho 54 dân tộc sinh sống trên đất nước Việt Nam. Những tác phẩm này sẽ giúp mọi người nhận thức rõ hơn về việc bảo vệ môi trường sống xung quanh chúng ta.

Việt Quỳnh (thực hiện)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN