thethaovanhoa.vn

Giao hữu khởi động: Roma vẫn chưa thắng

04/08/2008 10:09 GMT+7

Sau trận thua Steaua Bucharest 1-3, Roma lại bị Monaco cầm chân 0-0 trong một trận giao hữu chuẩn bị cho mùa giải mới ở Serie A.

(TT&VH) - Tuần trước, Roma đã bị thua đậm Steaua Bucharest 1-3 trong trận tập huấn đầu tiên của họ, nhưng sự tệ hại đó đang dần được khắc phục. Trên sân của Monaco, Roma đã chơi khá khởi sắc cho dù họ cũng chưa có chiến thắng hay bàn thắng nào (hòa 0-0).
 
Roma (áo sẫm) bị Monaco cầm chân 0-0
 
Công tác rèn luyện thể lực có vẻ đã phát huy được tác dụng khi các cầu thủ áo bã trầu tỏ ra linh hoạt và dẻo dai hơn hẳn so với sự uể oải ở trận thua Steaua. Daniele De Rossi và Mirko Vucicic nhận được sự tán thưởng đặc biệt của HLV Spalletti, trong khi tân binh Riise cũng đã bắt nhịp được với lối chơi của đội bóng mới.

Trong khi đó, tiền đạo mới đến từ Reggina, Nicola Amoruso, đã ghi cả hai bàn thắng giúp Torino hạ đối thủ đang chơi ở Serie B là Vicenza 2-1. Cả hai bàn thắng của Amoruso đều được kiến tạo bởi nhạc trưởng Rosina, báo hiệu nhiều điều tích cực cho đội bóng thành Turin trong mùa giải mới.

Tạin Đức, cú đúp của tiền đạo người Canada Rob Friend cùng các bàn của Alberman và Marko Marin đã giúp M’Gladbach giành được chiến thắng “hoành tráng với tỷ số 4-2 trước đối thủ mạnh Valencia. 2 bàn gỡ của Valencia do Zigic và Mata ghi. Tuy nhiên, trận này Valencia chỉ tung ra sân một đội hình dự bị, trong đó các ngôi sao như David Villa, David Silva đều vắng mặt.

Trong khi đó, á quân Bundesliga Weder Bremen lại thất thủ tới 1-3 trước Trabzonspor của TNK, thất bại đầu tiên của họ ở mùa Hè năm nay. Bàn gỡ danh dự của Bremen do Boenisch ghi. Không chỉ Bremen, cả Dortmund cũng gây thất vọng khi để thua Tottenham 0-3 ngay trên sân nhà. Các bàn của Spurs do Daren Bent, Dos Santos và O’Hara ghi. Ở một trận đấu khác, Karsruher thủ hòa Sochaux 1-1 trong đó Joshua Kennedy là người mở tỷ số cho đội bóng Đức.

B.V

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN