thethaovanhoa.vn

"Hacker nguy hiểm nhất thế giới" thua trong cuộc chiến pháp lý

04/08/2008 13:52 GMT+7

Gary bị chính phủ Mỹ coi là "hacker nguy hiểm nhất thế giớ" vì chọc phá hệ thống máy tính tối tân của quân đội Mỹ trước khi bị cảnh sát Anh bắt giữ

(TT&VH) - Trong suốt hai năm trời, Gary McKinnon, một người Anh thất nghiệp với trang bị chỉ có vài lon bia, chiếc máy tính và đường truyền internet tốc độ thấp đã đột nhập, chọc phá hệ thống máy tính tối tân của quân đội Mỹ trước khi bị cảnh sát Anh bắt giữ. Vì hành động trên, Gary bị chính phủ Mỹ coi là "hacker nguy hiểm nhất thế giới". Ngày 30/7 vừa qua, lá đơn chống lại việc dẫn độ sang Mỹ của Gary đã bị bác, khiến anh ta có nguy cơ bóc lịch dài hạn tại nhà tù Guantanamo khét tiếng của Mỹ.

"Vụ tấn công lớn nhất"...
 
 Hacker nguy hiểm nhất thế giới Gary McKinnon
Gary McKinnon sinh tại Glassgow vào năm 1966. Hoạt động thâm nhập mạng máy tính quân đội Mỹ được anh ta tiến hành trong khoảng thời gian từ 2001 - 2002, tại phòng ngủ của nhà bạn gái. Mỗi ngày Gary dành ra tới 8 tiếng đồng hồ chỉ để tìm cách xâm nhập mạng máy tính quân đội Mỹ.

Sau khi tìm thấy địa chỉ một số chiếc máy ở bộ phận hậu cầu của quân đội Mỹ, Gary đã lợi dụng các lỗ hổng bảo mật để xâm nhập những chiếc máy này. Ngay khi khống chế thành công các chiếc máy, anh ta cài đặt phần mềm điều khiển, quản trị từ xa có tên RemotelyAnywhere, và sử dụng phần mềm này để lục lọi tìm kiếm thông tin.

Từ bộ phận hậu cần, Gary tiếp tục xâm nhập các bộ phận quan trọng khác trong mạng máy tính quân đội Mỹ. Theo nhà chức trách, Gary đã xâm nhập thành công vào 53 máy tính của Lục quân, bao gồm cả những máy phục vụ cho hoạt động an ninh và phòng vệ quốc gia; 26 máy tính của Hải quân, gồm những máy chịu trách nhiệm cung cấp đạn dược, nhu yếu phẩm cho hạm đội Đại Tây dương. Anh ta cũng bị buộc tội đã đột nhập 16 máy tính của Cơ quan hàng không vũ trụ NASA, một máy tính ở Bộ Quốc phòng.

Tổng cộng Gary bị cho là đã dò la 73.000 máy tính của chính phủ Mỹ, đánh cắp 950 mật mã, xoá nhiều file quan trọng ở trạm quản lý vũ khí hải quân Earle, bang New Jersey. Có lần Gary đã dừng hoạt động toàn bộ mạng máy tính của quân đội ở Washington trong suốt 24 giờ, khiến thủ đô của Mỹ không được bảo vệ trong suốt một ngày.

Những thiệt hại do Gary gây ra ước tính lên tới hơn 1 triệu USD. Phía Mỹ coi những tấn công của anh ta là có tính toán nhằm đe doạ chính phủ Mỹ. Vào thời điểm người ta công bố những lời buộc tội với Gary, công tố viên Mỹ Paul McNulty đánh giá anh ta đã gây ra "vụ tấn công máy tính quân sự lớn nhất trong lịch sử".

...Bắt nguồn từ UFO

Tất cả những cuộc phá hoại kể trên đều bắt nguồn từ sự tò mò về vật thể bay không xác định (UFO) của Gary. Anh ta từng gia nhập Bufora - Hiệp hội nghiên cứu UFO của Anh, khi mới 15 tuổi. Sau khi xem xong WarGames, bộ phim nói về một thiếu niên suýt gây ra chiến tranh thế giới khi nắm trong tay các bí mật của Bộ quốc phòng Mỹ, Gary bắt đầu bị ám ảnh về việc quân đội Mỹ đang che giấu các bí mật liên quan tới UFO và hình thành ham muốn đột nhập mạng máy tính quân đội Mỹ để tìm các thông tin bị giấu này.
 
Những chiếc máy tính ở Trung tâm vũ trụ Johnson
thuộc NASA đã từng bị Gary ghé thăm

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Guardian hồi năm 2005, Gary cho biết nỗ lực đã được đền đáp, anh ta đã thấy những thứ cần tìm. Đó là một tập tài liệu có tên Disclosure Project (Dự án phơi trần sự thật) với lời khai của 400 nhân chứng khác nhau về UFO. Gary cũng đã tải xuống được một bức ảnh có độ phân giải thấp về một vật có hình dáng điếu xì gà và không phải do con người chế tạo.

Trong một lần cố gắng tải về hình ảnh một chiếc UFO, Gary đã bị phát hiện. Sau này anh ta thừa nhận rằng do quên múi giờ nên đã điều khiển chiếc máy tính bị khống chế khi người chủ của nó vẫn đang làm việc. Năm 2002, Gary bị bắt ngay tại nhà bạn gái khi đang lướt internet. Người ta đã điều tra ra rằng một số phần mềm thương mại anh ta sử dụng cho việc đột nhập được mua bằng tài khoản thư điện tử của cô bạn này.

"Dằn mặt" giới hacker?

Với việc bị dẫn độ sang Mỹ, Gary có khả năng sẽ phải lãnh án tù rất nặng, lên tới 70 năm, và bị xử phạt tài chính hàng trăm ngàn USD. Anh ta có thể bị coi là "kẻ thù của nước Mỹ" và bị đưa tới giam giữ như các tay khủng bố ở vịnh Guantanamo. Một số chuyên gia cho rằng Gary đã trở thành "vật tế thần" của nhà chức trách Mỹ, bởi thông qua việc xử thật nặng anh ta, Washington phát đi thông điệp rất rõ ràng : "Đừng đùa với an ninh Mỹ.

Chính Gary cũng cho rằng bản án dành cho mình là không công bằng. Anh ta chỉ ra rằng mạng máy tính của Mỹ từng hứng chịu nhiều vụ tấn công nghiêm trọng hơn như hồi tháng 5/2001, khi hàng loạt hacker đột nhập vào một máy chủ chứa phần mềm điều khiển vệ tinh của Mỹ. Mặc dù thủ phạm được xác định là người Thuỵ Điển, không có vụ bắt giữ nào được tiến hành. Hay như hồi năm 2007, 3 hacker Israel đã bị bắt vì tội xâm nhập vào hệ thống máy chủ của Lầu Năm góc. Thay vì bị dẫn độ sang Mỹ như Gary, họ đã chỉ bị toà án đoạ phương xét xử với mức án nhẹ nhàng. Hiện Gary đang cân nhắc kế hoạch kháng án lên Toà án nhân quyền châu Âu. Người Mỹ chắc chắn sẽ theo dõi chặt chẽ nhất cử nhất động của Gary và sẽ không dễ bỏ qua mọi chuyện khi anh ta chưa bị trừng phạt gì.
 
Gia Bảo
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN