thethaovanhoa.vn

Chó tranh cử chức... thị trưởng

04/08/2008 09:51 GMT+7

Thực tế cho thấy chuyện chó làm thị trưởng không phải là chuyện đùa. Năm 2004, một chú chó tên là Cosiran đã được bầu làm thị trưởng thị trấn nhỏ ở bang Kentucky.

(TT&VH) - Thực tế cho thấy chuyện chó làm thị trưởng không phải là chuyện đùa. Năm 2004, một chú chó dòng chăn cừu tên là Cosiran đã được bầu làm thị trưởng thị trấn nhỏ Rabitt Hat ở bang Kentucky.
 
Theo website của thị trấn thì đây là lần thứ hai thị trưởng của họ là… chó. Nhưng mới đây, do tức với một ứng cử viên ra tranh cử chức thị trưởng ở thành phố Fielhop bang Alabama (Mỹ) sau khi yêu cầu ông này dời tấm biển quảng cáo to mà ông đặt cạnh quán cà phê của mình nhưng không được, bà Teris Tunner tức mình cũng cho chú chó yêu 7 tuổi Willie Bean của mình ra tranh cử ghế thị trưởng. Song chú chó này đã không thể trở thành thị trưởng bởi tên của nó đã bị gạch khỏi danh sách ứng cử viên sau cuộc thẩm tra tư cách lần cuối vào hôm 15/7.
T.V
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN