(TT&VH) - 2 vòng vừa qua, V-League đã "dậy sóng" với những trận đấu bị phản ứng dữ dội là "có mùi". Nhưng rất có thể đấy chỉ là những cơn sóng tuyệt vọng ở bước đường cùng của những kẻ sắp "chìm".
HN.ACB thoi thóp
Với điểm số cách biệt đáng kể với nhóm trên, HP.HN được dự đoán đã hết đường cựa quậy để thoát khỏi vị trí chót bảng. Trong khi ấy, cuộc đua giữa HN.ACB (19 điểm) và 3 đội xếp trên là Boss.Bình Định (22đ), ĐPM.NĐ (25đ), XM.CT.Thanh Hóa (26đ) vẫn đang nóng khi họ liên tục là tâm điểm chú ý ở các vòng vừa qua.
Với chiến thắng của XM.CT.Thanh Hóa tại Thiên Trường và trận hòa của Boss.Bình Định ở sân Nha Trang, niềm vui của HN.ACB giành được 3 điểm từ tay "người anh em" TCDK.SLNA đã không còn được nguyên vẹn như tính toán của những người trong cuộc. Hiện khoảng cách giữa HN.ACB và các đội đứng trên như B.BĐ, ĐPM.NĐ lần lượt là 3 và 6 điểm.
Trên thực tế, đội bóng của bầu Kiên vẫn có cửa đuổi kịp và vượt lên các đối thủ trên nếu họ toàn thắng 4 trận còn lại, trong khi B.BĐ, ĐPM.NĐ không thắng được từ 2 trận trở lên. Tuy nhiên, khi mà chuyện "ân tình" ở V-League vẫn không chấm dứt, HN.ACB đã có chiến hữu "nâng đỡ" thì các đối thủ trực tiếp của họ cũng không vừa. B.BĐ, ĐPM.NĐ, và kể cả XM.CT.Thanh Hóa đang có lợi thế nhất ở nhóm 5 đội cuối bảng, đều vẫn đang ngấp nghé ở "cửa tử" nên không dễ để bộ sậu các đội này buông xuôi.
Khi lực yếu, tình thế ở bảng xếp hạng lại cơ cực, số phận HN.ACB đang phải phụ thuộc rất nhiều vào các đối thủ sắp tới. Nghiệt ngã cho tướng trẻ Nguyễn Công Vinh là các đối thủ của HN.ACB đều thuộc loại rắn, trong đó B.Bình Dương (HN.ACB gặp ở sân khách), XM.HP (SK), ĐT.LA (SN) đều đang giành giật điểm để chạy đua thứ hạng trong tốp 5, đặc biệt B.BD đang rộng cửa bảo vệ ngôi vua.
HN.ACB được cứu nhưng vẫn không thể sống sót?
Trận tiếp ĐPM.NĐ (sân nhà, vòng 25) cũng chẳng mấy dễ chịu với HN.ACB khi đội khách sẽ phải "chiến" để lo cho phận của mình. Với lịch thi đấu như vậy, nếu chơi sòng phẳng, cơ hội để HN.ACB có được 2-3 trận thắng sẽ cực khó, một khi B.Bình Dương, XM.HP (SK), ĐT.LA (SN) quyết lấy điểm.
Hành trình chặng đua cuối của Boss.BĐ có thể dễ thở hơn chút ít khi các đội khách 2 vòng tới là TMN.CSG, TCDK.SLNA vốn luôn được tiếng "chơi đẹp" với những kẻ gặp khó. Nếu giải quyết được 2 trận trên sân Quy Nhơn, thầy trò HLV Nguyễn Ngọc Thiện chỉ còn lo chuyện tranh vé play-off, chứ không nơm nớp nỗi lo trước sự bám đuổi quyết liệt của HN.ACB.
ĐPM.NĐ đang bị chôn chân ở vị trí thứ 11. Nhưng với thực lực của dàn cầu thủ nội chơi được và khả năng chèo chống của các lãnh đội đã quá rành chuyện "vượt cạn", đội bóng thành Nam đủ bản lĩnh để tự quyết được suất trụ hạng ở các trận lần lượt gặp ĐT.LA (SN), HP.HN (SK), HN.ACB (SK), HA.GL (SN).
Nỗi ám ảnh chặng về đích
Xét nhiều mặt, có thể nói thế của HN.ACB đang yếu hơn hẳn các đội khác. Nhưng khi để cập đến các trân đấu của HN.ACB, người ta không bàn nhiều về yếu tố chuyên môn mà nhấn mạnh đến những "zích-zắc" ở hậu trường. Dân trong làng vẫn đồn đại đến khả năng không thể để bóng đá Hà Nội có 2 đội cùng "chìm". Vì vậy, với việc HN.ACB không còn tự quyết định được cơ hội của chính mình, nhóm cuối xem chừng có thể vẫn nổi sóng khi những "kẻ cùng đường" vẫn muốn "còn nước còn tát" để trông chờ vào những cái phao vô vọng nào đó.
Khi TCDK.SLNA hay TMN.CSG vẫn "tôn trọng lệ làng" ở V-League, sẽ không loại trừ có thêm một vài cái tên khác không thoát được những nỗi ảm ảnh về sự lỏng chân của quân nhà ở chặng về đích. Biết đâu đấy!
N.V