thethaovanhoa.vn

Festival Tây Sơn Bình Định 2008: Ứng phó quá chậm với thời tiết!

04/08/2008 01:43 GMT+7

Bình Định với hào khí Tây Sơn nổi tiếng thần tốc bởi các cuộc hành quân của vua Quang Trung mà lại ứng phó với tình như vậy là quá chậm chạp, thụ động một cách máy móc!

(TT&VH)Bà Nguyễn Thị Thanh Bình - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BTC Festival Tây Sơn Bình Định 2008 cho biết tiền đề để có Festival lần này là từ Liên hoan Quốc tế võ cổ truyền vào năm 2006. Bà Nguyễn Thị Thanh Bình khẳng định Festival là để thu hút đầu tư mà cụ thể là phát triển du lịch. Vậy Bình Định hiện đang có những gì để phát triển du lịch?

* Tại trời, nhưng...

Phải thừa nhận chính quyền và người dân tỉnh Bình Định rất hiếu khách, đặc biệt biết cách giữ gìn và xây dựng hình ảnh của địa phương. Tuy nhiên, Festival vẫn còn nhiều chỗ xộc xệch cần khắc phục.

Đầu tiên là việc ứng phó với những diễn biến thời tiết không chiều lòng người của BTC quá chậm chạm. Như đêm khai mạc Festival, trời đổ mưa như trút nước bất ngờ nhưng BTC đã không tiên liệu trước để có phương án dự phòng. Hàng chục ngàn người dân bị náo loạn dưới mưa, ngay cả các quan chức lẫn quan khách đều tự lo thân mình. Bộ trưởng VH-TT&DL Hoàng Tuấn Anh ướt nhem cả người và phải trú nhờ trên xe buýt dành cho cánh phóng viên.

Trong đêm thơ Hàn Mặc Tử - Xuân Diệu cũng vậy, sân khấu được dàn dựng ngoài trời mặc dù trời mưa từ buổi chiều nhưng phải đến hơn 30 phút sau giờ khai mạc (20 giờ) mới chuyển vào một nhà hàng gần đó.

Bình Định với hào khí Tây Sơn nổi tiếng thần tốc bởi các cuộc hành quân của vua Quang Trung mà lại ứng phó với tình như vậy là quá chậm chạp, thụ động một cách máy móc!

Festival Bình Định ngày 3/8.

* Bao giờ võ Việt lên ngôi?

Như bà Trưởng BTC Festival đã nói ở trên, tiền đề để có Festival Tây Sơn - Bình Định là từ Liên hoan Quốc tế võ cổ truyền. Không thể phủ nhận Bình Định là trung tâm của võ cổ truyền Việt Nam vì hiện nay có nhiều làng võ với người người luyện võ. Thế nhưng, trong liên hoan có tầm quốc tế này đa phần được tham dự bởi các lò võ do Việt Kiều dẫn môn sinh nước ngoài về tham dự hay đúng hơn đây là liên hoan của các ông “thầy Việt” với nhau, chứ không phải hội tụ các ông thầy võ của các nước.

Trong Hội thảo nâng tầm võ Việt trong khuôn khổ Festival, nữ võ sư Hồ Hoa Huệ - Trưởng môn phái Tinh võ đạo có võ đường tại Paris mong ước: Võ cổ truyền VN phải đứng ngang hàng với các môn võ khác của Nhật, Hàn Quốc và nằm trong hệ thống thi đấu quốc tế.

Nữ võ sư Hồ Hoa Huệ sinh ra ở Bình Định nên bà còn mong ước thêm: Nói đến võ cổ truyền VN là phải nói đến Bình Định. Thế nhưng, các làng võ tại Bình Định đã thu hút được bao nhiêu võ sinh nước ngoài đến đây luyện tập? Nếu ví võ cổ truyền VN như một dòng sông thì các lò võ ở nước ngoài như những nhánh sông xa nguồn. Muốn uống nước tận nguồn, nơi hội tụ tất cả sự tinh hoa thì võ Bình Định phải thu hút được các môn sinh nước ngoài về đây luyện tập. Nhưng hiện nay điều này chưa thể diễn ra và mục đích hội tụ để phát triển môn võ cổ truyền cũng như thu hút du lịch thông qua truyền thống thượng võ trước và sau Festival vẫn chưa đạt được. Nói đến điều này để thấy không phải riêng một tỉnh Bình Định có thể giải quyết được mà rất cần sự chung tay góp sức của cả nước để đưa võ học cổ truyền chính thức gia nhập làng võ thế giới.

* Lại bàn chuyện “sân khấu hóa” các nhân vật lịch sử

Các diễn viên tham dự Festival Bình Định

Festival Bình Định đã giới thiệu được những bản sắc riêng của địa phương mình nhưng hình thức thể hiện vẫn không có gì mới so với Festival Huế. Điều dễ nhận thấy nhất vẫn là các cảnh “sân khấu hóa” các nhân vật, sự kiện lịch sử. Trong lễ tế Đàn Nam Giao ở Festival Huế có diễn viên đóng vai vua thì tại Festival Bình Định cũng lại đóng vai Tây Sơn Tam kiệt cỡi voi nhập điện.

PGS - TS Lương Hồng Quang – Phó Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật VN trao đổi với phóng viên TT&VH khi ông đang ở Bình Định: “Các vị vua hay các danh nhân lịch sử đã mất, trong tín ngưỡng dân gian rất linh thiêng, do vậy đóng vai những nhân vật này làm công việc giao tế với đất trời là rất “kỵ”. Thêm nữa, trong trí tưởng tượng của dân gian, mỗi danh nhân lịch sử có một gương mặt khác nhau, bây giờ đem “sân khấu hóa” thì sẽ hạn chế và làm “mất thiêng” đối với các vị”. Thật vậy, nhìn gương mặt 3 diễn viên đóng vai Tây Sơn Tam kiệt với bê bết phấn son như trong một vở tuồng thật phản cảm vì tuy là “sân khấu hóa” nhưng không phải… tuồng.

Hoàng Nhân

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN