Không ồn ào. Rất lặng lẽ. Nguyễn Thị Thiết - người đã từng giành tấm vé chính thức dự Olympic đầu tiên của cử tạ Việt Nam cách đây 4 năm giờ vẫn thế.
“Nữ hoàng” trong… bóng tối

Điều này đã chứng minh ngay từ 4 năm trước khi Thiết đưa CTVN lần đầu đến Olympic bằng cửa chính, khi giành được vị trí thứ 3 trong cuộc đua cá nhân tại vòng loại châu lục. Còn tại Athens, hạng 6 chung cuộc của Thiết (ở hạng 63kg nữ), đạt mức tổng cử 205kg, cũng được coi như một thành thành tích đáng hài lòng đối với 1 tân binh của sân chơi đỉnh cao nhất thế giới.
Xen lẫn trong khoảng thời gian 4 năm, điểm nhấn trong bảng thành tích của Thiết là 1 ngôi vô địch tại SEA Games 2007, 3 HCB giải VĐCA 2008 và bước tiến đáng kể về thành tích (tổng cử đạt mức 220kg). Tuy nhiên, dưới “cái bóng” quá lớn của Hoàng Anh Tuấn với thành công ở sân chơi thế giới, những tấm huy chương châu lục của Thiết luôn bị che khuất. Thậm chí, nếu có ai đó cho rằng, CTVN đã “quên” mất 1 “nữ hoàng” thì cũng chẳng sai. Nếu như Thiết không vụt toả sáng tại Thái Lan, CTVN khó thoát khỏi 1 kỳ SEA Games không “vàng” và hụt nặng về chỉ tiêu. Cho đến cuộc đua giành vé dự Olympic 2008, Thiết cũng chính là 1 trong những lực sỹ có phong độ ổn định nhất, góp phần đưa đội nữ cập bến Bắc Kinh. Và cuối cùng, cái tên Nguyễn Thị Thiết xuất hiện trong danh sách dự Thế vận hội 2008 đã khẳng định lần nữa, đây chính là “nữ hoàng” của CTVN.
Cột mốc 230kg
Theo đăng ký, hạng 63kg nữ mà Thiết thi đấu tại Olympic 2008 sẽ có sự góp mặt của 19 lực sỹ. Khỏi cần nói, đây gồm toàn bộ những tên tuổi xuất sắc nhất của 5 châu lục và 1/3 trong số đó nằm trong nhóm tranh chấp 3 vị trí dẫn đầu. Dựa trên xếp hạng cá nhân của Liên đoàn Cử tạ Thế giới, ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch là Svetlana Tsarukaeva (Nga) với mức tổng cử 250kg, rồi đến Pak Hyon Suk (CHDCND Triều Tiên) 240kg. Nếu chỉ dựa vào xếp hạng (ranking) này và loại đi 3 lực sỹ không có tên trong xếp hạng (Francoise Leila, Maria Teresa, Ying Chi Lu), thì Thiết đứng thứ 5 (220kg), sau Kim Soo-Kyung (Hàn Quốc, 224kg) Christine Girard (221). Như vậy, khoảng cách giữa Thiết với tấm HCĐ là khá gần và không đến mức không thể với tới.
Một tin rất vui cho tất cả, trong tập luyện, Thiết đã đạt tới cột mốc 230kg. Nếu tái lập được mức này tại Bắc Kinh thì chắc chắn, Thiết sẽ được nhắc đến như một trong số các ứng cử viên cho tốp cạnh tranh, chứ không đơn thuần là đến để cọ xát và hội nhập.