thethaovanhoa.vn

Cười kiểu...Mỹ!

04/08/2008 02:00 GMT+7

Chiếc tàu thủy chở khách du lịch Mỹ đi thăm một hòn đảo về bỗng gặp nạn và chìm dần. Tất cả các hành khách đổ xô đến chỗ chiếc xuồng cứu nạn.

Trực ban FBI
 
 Hai người Mỹ nói chuyện qua điện thoại.
- Hello, Bob! Sao, cậu ngủ đấy à?
- Không. Sao cậu nghĩ thế?
- Vì tớ nghe thấy trong ống điện thoại có tiếng ngáy.
- Thế à? Tớ cũng nghe thấy có tiếng ngáy.
- Vậy thì rõ cả rồi. Đó đúng là gã trực ban của FBI...
 
Cái gì cũng biết
 
 Ghé mắt nhìn vào miệng núi lửa, một khách du lịch người Mỹ nhận xét:
- Trông giống như địa ngục ấy nhỉ!
 
Hướng dẫn viên du lịch ngạc nhiên giơ hai tay lên kêu to:
- Trời ơi, các ông người Mỹ này quái thật! Cái gì họ cũng đã từng thấy, đâu đâu họ cũng đã từng qua.
 
Ưu tiên cho... trả góp!
 
 Chiếc tàu thủy chở khách du lịch Mỹ đi thăm một hòn đảo về bỗng gặp nạn và chìm dần. Tất cả các hành khách đổ xô đến chỗ chiếc xuồng cứu nạn.
- Yêu cầu tất cả bình tĩnh!- giọng nói nghiêm khắc của thuyền trưởng vang lên qua loa phóng thanh.- Những ai đi du lịch theo lối trả góp sẽ xuống trước!
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN