Điều khiến người ta ngạc nhiên là cả thủ phạm và nạn nhân đều là những cá nhân hiền lành và được mọi người xung quanh quý mến.
(TT&VH) - Sau vụ giết người chặt đầu kinh hoàng trên xe buýt Grayhound vừa diễn ra, nhà chức trách Canada bắt đầu tiến hành điều tra về vụ việc. Điều khiến người ta ngạc nhiên là cả thủ phạm và nạn nhân đều là những cá nhân hiền lành và được mọi người xung quanh quý mến.
|
Li được giải tới toà án hôm 2/8 |
Sát thủ lịch sự
Thủ phạm giết người được xác định là Vince Weiguang Li, 40 tuổi, người vùng Edmonton, thuộc bang Alberta ở phía tây Canada. Trước khi gây án, Li làm nghề giao báo cho nhiều tờ báo ở vùng Edmonton như Edmonton Journal, Edmonton Sun và National Post. Tháng 4 năm nay, Li đột ngột bỏ việc. Sếp cũ của Li, ông Vincent Augert cho biết y quay trở lại làm việc vào đầu tháng 7. Nhưng cách đây 3 tuần, Li xin nghỉ phép với lý do phải đi phỏng vấn cho công việc mới. Đó là lần cuối cùng Augert nói chuyện với Li.
Augert chỉ biết tới vụ giết người của Li hôm 1/8 sau khi đọc báo. Ông đã phải dụi mắt khi nhìn vào bức ảnh trên trang nhất của tờ báo bởi đó chính là Li. "Hai nhân viên khác của tôi cũng khẳng định tới 99,9% đó là anh ta" - Augert kể - "Tôi như ngã ngồi xuống đất khi đọc về vụ giết người".
Vẫn chưa tin lắm, Augert nhấc điện thoại gọi cho số di động của Li. Đầu dây bên kia, giọng một phụ nữ vang lên. Qua cuộc đàm thoại, Augert biết rằng đó là vợ Li và cô hiện không biết chồng mình ở đâu. Vợ Li kể lại rằng chồng cô đã rời khỏi nhà rất gấp gáp, tới mức quên cả điện thoại di động ở lại nhà.
Với Augert, Li là một lao động ít nói, chăm chỉ và đáng tin cậy. Y luôn luôn tới lấy báo đúng giờ và không để lại điều tiếng gì trong công việc."Đó là một anh chàng dễ mến" - ông thở dài. Như để minh chứng cho những nhận xét của Augert, phóng viên tờ Edmonton Sun của Canada đã gọi vào số máy di động của Li. Điện thoại tắt nhưng Li đã đăng ký dịch vụ hộp thư thoại nhận cuộc gọi tự động. Trong máy vang lên những câu nói cho thấy y quả thực là người rất lịch sự :"Cám ơn bạn đã gọi. Chúc một ngày tốt lành".
Nạn nhân hiền lành
Thế nhưng con người lịch sự ấy đã đâm tới 50 - 60 nhát dao vào người Timothy McLean, một thanh niên 22 tuổi, trước khi cắt đầu nạn nhân. Động cơ để Li giết McLean cho tới nay vẫn chưa được làm rõ. Có điều chắc chắn McLean và Li không biết nhau và cả hai cũng không hề có mâu thuẫn gì với nhau.
Theo các hành khách đi chung trên chuyến xe buýt, Li và McLean còn hút thuốc chung với nhau. Chính McLean đã chủ động ngồi dẹp vào một góc, nhường chỗ cho Li thoải mái ngồi. Phần lớn thời gian, anh cũng chỉ nhắn tin điện thoại cho bạn gái, nghe nhạc và ngủ, không hề làm gì ảnh hưởng tới Li.
William Caron, một trong những người bạn của McLean, cho tờ Canadian Press biết rằng McLean luôn tránh mọi rắc rối và không bao giờ động tay chân với người khác. "Trong suốt thời gian quen biết Tim, tôi luôn thấy anh ấy tránh mọi cuộc đánh nhau. Anh ấy luôn khép mình khi xung quanh là người lạ".
Trước khi bị giết, McLean đang điều hành nhiều trò chơi mang tính cộng đồng trong liên hoan Capital EX tổ chức ở Edmonton hồi tháng trước. Anh dự định sau khi kết thúc công việc sẽ bắt xe buýt Greyhound để về nhà thăm cha mẹ ở vùng Winnipeg. Tuy nhiên biến cố xảy ra đã khiến ý định của McLean không bao giờ trở thành hiện thực.
Sau khi McLean qua đời, các bạn bè thân thiết đã tiến hành các hoạt động tưởng nhớ đến anh trên hai mạng xã hội có đông người dùng nhất thế giới là Facebook và MySpace. Tính tới thời điểm này đã có hàng chục ngàn người bày tỏ sự cảm thông với cái chết oan ức của chàng trai trẻ.
Nạn nhân xấu số Tim McLean
Tăng cường an ninh
Hôm 2/8, một ngày sau khi xảy ra vụ án mạng kinh hoàng, Li đã được đưa ra trước toà. Cũng giống như lúc sát hại McLean, Li giữ bộ mặt bình thản, luôn nhìn xuống đất. Y hoàn toàn im lặng và chỉ gật đầu khi được hỏi có muốn sử dụng quyền im lặng hay không. Các công tố viên đề nghị để Li tiến hành một cuộc kiểm tra tâm lý, tuy nhiên thẩm phán quyết định để y gặp luật sư trước. Nếu Li không có luật sư, toà sẽ chỉ định một luật sư bào chữa cho y.
Hiện Li bị truy tố vì tội giết người cấp độ hai theo Luật hình sự Canada. Đây là tội danh dành cho các vụ giết người không có tính toán trước. Cảnh sát Canada đang điều tra một số thông tin cho rằng Li đã phanh xác McLean và nếm một phần cơ thể của nạn nhân. Theo luật pháp Canada, nhiều khả năng Li sẽ phải lĩnh án chung thân.
Sau vụ giết người của Li, đã có những lời kêu gọi tăng cường an ninh cho các chuyến xe buýt của Canada giống như an ninh trên các chuyến bay. Công đoàn của các tài xế xe buýt đã yêu cầu lắp máy quét kim loại để kiểm tra hành khách lên xe. Tuy nhiên Bộ giao thông vận tải Canada đã bác bỏ mọi khả năng sẽ tăng cường an ninh cho các chuyến xe buýt.
Gia Bảo