(TT&VH) - Hôm nay, 2/8, đội tuyển Taekwondo VN sẽ di chuyển từ Hàn Quốc thẳng sang Bắc Kinh. Cùng ngày, từ TP.HCM, Nguyễn Văn Hùng cũng di chuyển sang Trung Quốc. Những ngày qua, đội tuyển đã tập luyện trong 3 buổi, chủ yếu là rèn luyện kỹ, chiến thuật tại Đại học TDTT Hàn Quốc - nơi có phong trào Taekwondo mạnh nhất xứ kim chi.
Có thế thấy những giải pháp về kinh phí đầu tư để Taekwondo VN an tâm chuẩn bị cho mục tiêu tham dự Olympic Bắc Kinh 2008 đã được giải quyết. Tuy vậy, trước khi bước vào tranh tài tại Olympic 2008 khoảng 1 tháng, Taekwondo Việt Nam đã phải đối mặt với khó khăn do lực lượng chưa có được thể trạng tốt nhất: Hoàng Hà Giang chỉ có thể tập nhẹ và chữa trị “bệnh lạ”, thay cho chị là HCV trẻ thế giới 2006 Trần Thị Ngọc Trúc, và ngay “độc cô cầu bại” Nguyễn Văn Hùng cũng phải về nước để tiếp tục điều trị chấn thương.
Như vậy, hy vọng nào dành cho Taekwondo? Và nếu có, sẽ rơi vào võ sĩ nào? Tất nhiên đó phải là Nguyễn Văn Hùng - bởi đây là một trong những võ sĩ được coi là “hàng hiếm” của Taekwondo Việt Nam, từng giành HCĐ ASIAD 1998, HCB giải VĐTG 2000, HCB ASIAD Busan 2002 và nhiều danh hiệu quốc tế khác. Chàng trai tuổi Canh Thân này (sinh ngày 5/5/1980 tại Thanh Hóa) đã được đánh giá là không có đối thủ tại khu vực Đông Nam Á.
Hy vọng có Huy chương đang tập trung vào Nguyễn Văn Hùng (trái)
Tuy vậy,vừa tập vừa chữa chấn thương, chắc chắn khó có thể đòi hỏi võ sĩ này “vượt ngưỡng” để làm những điều thần kỳ tại Olympic tới. Còn Nguyễn Thị Hoài Thu - từng vô địch SEA Games 25 và từng thất bại trong việc giành vé đến Athens hồi năm 2004, đang trong giai đoạn “son” nhất trong sự nghiệp của mình. Tuy vậy, khả năng của võ sĩ này chỉ dừng lại ở tầm khu vực hoặc hơi nhỉnh hơn một chút.
Với Trần Thị Ngọc Trúc - người được thế vai cho Giang vào giờ chót, có lẽ đây là VĐV có tâm thế thoải mái nhất của đoàn TTVN tại Bắc Kinh lần này. Không có thể hình tốt như Hoàng Hà Giang, lại không nhiều kinh nghiệm quốc tế, nên Ngọc Trúc sẽ khó tìm được may mắn ở đấu trường “quá khổ” như Olympic.
Tuy nhiên, theo điều lệ môn Taekwondo tại Olympic Bắc Kinh 2008 (có 128 võ sĩ của 5 châu dự tranh 8 hạng cân), lần đầu tiên các võ sĩ lọt vào đến bán kết sẽ giành được HCĐ dù thua trận (trước đây nếu thua ở bán kết sẽ phải tranh vòng vé vớt để giành duy nhất 1 tấm HCĐ/hạng cân).
Đây chính là một lợi thế rất lớn (và duy nhất) trong việc tìm kiếm huy chương của Taekwondo Việt Nam tại đấu trường cực lớn như Olympic (còn nhớ tại Olympic Athens 2004, Quốc Huân đã thua ở bán kết và sau đó thua luôn ở vòng tranh vé vớt).
Có thể thấy từ tư thế hàng đầu trong mục tiêu giành huy chương cho TTVN tại Bắc Kinh, nay Taekwondo đã không còn được người hâm mộ kỳ vọng. Nhưng có thể việc không còn là trung tâm chú ý sẽ lại chính là chất xúc tác tốt để thầy trò HLV Nguyễn Đăng Khánh làm nên điều thần kỳ?
Phạm Quỳnh Chi