thethaovanhoa.vn

VN-Olympic Brazil: Góc khuất của trận cầu lịch sử

02/08/2008 12:57 GMT+7

Lượm lặt của phóng viên TT&VH về những chi tiết chưa được biết hoặc không dễ để nhận thấy đằng sau trận cầu lịch sử của bóng đá VN.

(TT&VH) - Lượm lặt của phóng viên TT&VH về những chi tiết chưa được biết hoặc không dễ để nhận thấy đằng sau trận cầu lịch sử của bóng đá VN.

Giá vé giảm phi mã

Sáng qua (1/8), nghĩa là trước giờ bóng lăn khá lâu, giới cò vé xung quanh sân Hàng Đẫy vẫn tiếp tục thu mua vé và sẵn sàng ôm trọn mọi loại vé của người bán. Tuy nhiên, quang cảnh tại đây vẫn chỉ là người bán nhiều hơn kẻ mua, và hầu hết những ai dừng lại đều chỉ nhằm mục đích thăm dò chứ chưa quyết định sẽ mua loại vé nào vì các cò vé vẫn hét giá khá cao so với mệnh giá gốc.

Trong khi đó, tại sân Mỹ Đình, đám phe vé không chuyên đã “hết hàng” từ cuối ngày 30/7, và từ ngày 31/7 gần như chỉ là cuộc độc diễn của các cò vé bán chuyên tại đây. Khảo sát sơ qua cho thấy, các phe vé luôn đòi ít nhất gấp rưỡi mệnh giá gốc cho một cặp vé, chẳng hạn như một đôi vé ở khán đài D có giá gốc là 400.000 đồng, nhưng bị hét giá tới 850.000 đồng.

Thế nhưng, đến khoảng 15h00 thì mọi chuyện đã thay đổi hoàn toàn, và giá vé lúc này chỉ còn hơn mệnh giá gốc khoảng 50.000 đồng đến 100.000 đồng. Giữa hai “sàn giao dịch vé chợ đen”, thị trường tại Mỹ Đình có vẻ hết hàng sớm hơn, hoặc có thể do lực lượng an ninh triển khai làm nhiệm vụ quanh sân từ rất sớm, nên giới phe vé tại đây đã không còn công khai hoạt động từ 18h00. Còn tại sân Hàng Đẫy, các cò vé đã phải bán đổ bán tháo hàng tồn để gỡ vốn, và nếu khán giả nào kiên nhẫn mua vé lúc 19h00 hoặc 19h30 thì chỉ trả ngang hoặc thậm chí là thấp hơn giá gốc.
 
Ế biển quảng cáo, mất sóng di động, wi-fi

Từ trước khi mở cửa bán vé, đại diện LĐBĐ VN “khoe khéo” rằng đã bán hết sạch biển quảng cáo vòng 1 tại sân Mỹ Đình và phải chuẩn bị bán biển vòng 2. Tuy nhiên, có mặt tại sân Mỹ Đình vào tối ngày 1/8 mới thấy số biển quảng cáo tại đây không bán chạy như LĐBĐ VN quảng cáo.

Cụ thể, nếu không tính những biển quảng cáo thuộc dạng quan hệ “ân tình” của LĐBĐ VN như Tôn Hoa Sen, Li Ning, Yamaha, thì số biển quảng cáo thực sự bán mới chỉ chưa đầy 20 chiếc. Thực ra điều này đã được dự báo trước, bởi sát ngày diễn ra trận đấu (31/7), LĐBĐ VN vẫn phải chào giá bán quảng cáo qua tờ báo của mình.

Trong khi đó, do không được tăng cường trạm thu phát sóng lưu động của các hãng cung cấp dịch vụ điện thoại di động nên tình trạng nghẽn mạng tại sân Mỹ Đình diễn ra rất nghiêm trọng. Ngay từ 18 giờ tối, nghĩa là khi sân mới chỉ lác đác chừng vài nghìn khán giả, thì tình hình nghẽn mạng đã diễn ra khá nặng và rất khó khăn để thực hiện một cuộc gọi từ sân Mỹ Đình trong thời điểm đó.

Còn hệ thống mạng không dây (wi-fi) của LĐBĐ VN dù đã được thử nghiệm trước đó một ngày và luôn báo tín hiệu “Very good” nhưng lại không thể kết nối. Tình trạng tê liệt này kéo dài trong phần lớn thời gian của trận đấu và gần như không ai có thể truy cập vào mạng Internet nếu sử dụng wi-fi của LĐBĐ VN.

Có lẽ do cuộc chạm trán VN-Olympic Brazil này chỉ mang tính chất giao hữu và lại chỉ có duy nhất một trận, nên cả các nhà cung cấp dịch vụ di động lẫn LĐBĐ VN đều không có được sự chuẩn bị tốt nhất.

H.Huy

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN