thethaovanhoa.vn

Chuyện về giới giang hồ

03/08/2008 00:00 GMT+7

Đến thăm chồng đang bị tù, một phụ nữ bảo chồng: - Anh phải tự hào mới được. Thằng con trai mới hơn một tuổi của chúng ta đã rất giỏi giang, xứng đáng với bố nó.

Bạn thân cùng cảnh ngộ
 
 Quản giáo nhà tù nói với một phạm nhân:
- Sao không thấy ai đến thăm anh bao giờ nhỉ? Chả lẽ anh không có một người bạn nào?
- Có nhiều ấy chứ ạ, nhưng tất cả chúng nó đều ở đây, ở trong nhà tù này cả.

Bảo vệ quen ở tù

Ông chủ cửa hiệu vàng bạc tìm thuê người gác đêm. Tiếp một anh chàng đến xin việc, ông ta bảo:
- Tôi lưu ý anh rằng suốt cả đêm anh sẽ phải ngồi một chỗ đấy, mà như vậy sẽ rất gay go.
- Ồ, ông đừng lo - anh chàng xin việc đáp - tôi quen như vậy rồi, tôi vừa mới ra tù.
 
Giải thích để làm gì?
 
Quan tòa:
 - Anh hãy giải thích làm cách nào mà một mình anh lại có thể lấy được những ngần ấy bức tranh và vác được trên vai một cái bao vừa to vừa nặng như vậy?
- Thưa quý tòa - bị cáo đáp - giải thích để làm gì ạ. Đằng nào thì ông cũng không đủ sức làm điều đó.

Xỏ xiên

Hai phạm nhân gặp nhau hàng ngày trong giờ đi dạo ở sân nhà tù. Một người bị kết án vì tội ăn cắp đồng hồ đeo tay, một người thì vì tội ăn trộm bò. Không hiểu sao hai người rất ghét nhau.
Người ăn trộm bò xỏ xiên hỏi người kia:
- Theo đồng hồ của mày thì bây giờ là mấy giờ?
Người kia đáp:
- À, đã đến giờ vắt sữa cho con bò của mày rồi đấy…

Bố nào con nấy

Đến thăm chồng đang bị tù, một phụ nữ bảo chồng:
- Anh phải tự hào mới được. Thằng con trai mới hơn một tuổi của chúng ta đã rất giỏi giang, xứng đáng với bố nó.
- Nó đã biết nói rồi sao?
- Hơn thế nhiều. Em trông thấy nó cầm cái giũa móng tay của em cưa cưa vào một thanh giường rất thành thạo…
 
Anh Vũ
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN