Cái sạn lớn nhất mà “nhà có khách” khiến bóng đá Việt Nam tạm che lại là những trận đá cuội ở vòng 22.
(TT&VH Cuối tuần) - Cái sạn lớn nhất mà “nhà có khách” khiến bóng đá Việt Nam tạm che lại là những trận đá cuội ở vòng 22. Vòng đấu mà rất nhiều người bận bịu với việc đón đoàn Olympic Brazil và bận rộn với cả chiếc vé vào sân Mỹ Đình kể cả bận đi Na Uy của ông trưởng giải.
Thế nên mọi cái đều được che đậy lại cùng lời hứa sẽ giải quyết của ông chủ tịch VFF như một lời bảo chứng: để đấy khách về rồi giải quyết chuyện nhà.
Phần sạn mà người hâm mộ nhai phải quá lớn trong đó có trận cầu buông xuôi tệ hại của khách Sông Lam với chủ Hà Nội ACB. Một trận đấu mà đến giờ lãnh đạo đội Sông Lam vẫn nhất quyết không nhận tiêu cực mà hầu hết đều "đánh bùn sang ao" là cầu thủ khó đá vì có ông cựu trưởng đoàn bóng đá Nghệ An ngồi ở bên đội khách nên cầu thủ nể. Chỉ có mỗi HLV Nguyễn Văn Thịnh là cô đơn lẩm bẩm và tâm sự với báo giới về hàng loạt sự vô lý của một trận thua mà phía hậu trường không khó để hiểu ra cái lý gì khiến cầu thủ Sông Lam quỵ đều.
Nói về cái tình như ông Giám đốc điều hành CLB SLNA than thở thì chưa đủ bởi những lúc nguy ngập mà cầu thủ nằm đều và nằm hết để cứu bạn không thể là “tình cho không biếu không”.
"Hạt sạn" khác từ vòng 22 là bàn thua ngớ ngẩn ở phút 90+ của chủ nhà Khánh Hòa mà phía đội chủ nhà đã “mổ” và xử cầu thủ mình (cũng là một thủ môn của tỉnh bạn sắp hết hợp đồng). Treo găng thủ môn Đức Hùng bốn trận còn lại nghe có vẻ lớn, nhưng thực chất chỉ là “bắn” vào cái chỗ không thiệt hại nặng.

Cuộc chơi ở V-League càng về cuối càng phức tạp khi mức độ nhường cho đã công khai và cầu thủ không còn ý thức với nghề nghiệp và chính những khán giả cũng không được tôn trọng.
Phần đỉnh mà VFF cố gắng đưa đội Brazil đến Việt Nam để kích hoạt một nền bóng đá sẽ vô nghĩa nếu phần lõi quan trọng là ý thức của cầu thủ lẫn sự tôn trọng khán giả vẫn bị chính các cầu thủ, các đội bóng xem nhẹ và thật bình thản trước sự cố.
Ban tổ chức V-League sẽ làm gì với những trận đấu bốc mùi và VFF sẽ động tĩnh ra sao sau một lời hứa làm ra trò của ông chủ tịch?
Bóng đá Việt Nam rất cần những trận đấu rửa mắt kiểu các cầu thủ của một đất nước năm lần vô địch thế giới sang cho người hâm mộ chiêm ngưỡng tài năng, nhưng nghĩa lý gì nếu sau tiệc mặn lại bắt người hâm mộ nhai sạn?