thethaovanhoa.vn

Chuyên gia Nguyễn Văn Vinh: Chỉ là sự hiếu kỳ, đừng nói chuyện học hỏi

01/08/2008 13:23 GMT+7

Người hâm mộ bóng đá Việt Nam đang "sôi sùng sục" vì sự xuất hiện của các cầu thủ Olympic Brazil ở Hà Nội.

 Chuyên gia Nguyễn Văn Vinh
(TT&VH Cuối tuần) - Người hâm mộ bóng đá Việt Nam đang "sôi sùng sục" vì sự xuất hiện của các cầu thủ Olympic Brazil ở Hà Nội. Cả bộ máy điều hành bóng đá VN đang sốt sắng làm mọi cách để tổ chức thành công trận đấu trong mơ giữa ĐTVN và các vũ công Samba.
 
Nhưng với các nhà chuyên môn,"sự kiện lịch sử" này của bóng đá VN đang có những chuyện cần bàn cả về văn hóa cổ vũ cũng như những thu hoạch cho đội tuyển sau 1 trận giao hữu. TT&VH Cuối tuần trao đổi với chuyên gia bóng đá Nguyễn Văn Vinh (HA.GL).

* Olympic Brazil sắp đầu với ĐTVN, mộ trận đấu trong mơ với người hâm mộ VN. Cá nhân ông cảm nhận về sự kiện này như thế nào?

Tôi nghĩ đây đơn thuần chỉ là mộtr trận đấu phục vụ quần chúng. Cảnh người ta xếp hàng đội mưa đội gió mua vé, rồi mua vé giá cao đã cho thấy sự cuồng nhiệt của người hâm mộ trước tên tuổi như các cầu thủ Brazil. Nhưng nếu nói đấy là trận đấu trong mơ, trận đấu để học hỏi thì cần xem lại.
 
Ngay như Juventus trước đây sang VN có mang theo nhiều cầu thủ ngôi sao Italia nhưng họ có đá đâu. Rất khó cho các vị khách khi họ không thể hiện được động lực tích cực ở những trận đấu không có mục đích, hay chính xác hơn không phải là trọng tâm của họ. Hơn nữa trận đấu đó cũng khó cho chúng ta bởi khoảng cách chêch lệch về trình độ, rồi sự hưởng thụ niềm vui bóng đá khi giao lưu, tiếp xúc với các ngôi sao cũng đã bị hạn chế nhiều.

* Về khía cạnh chuyên môn, theo ông chúng ta có thể chờ đợi điều gì từ cơ hội cọ xát của các cầu thủ Việt Nam trước đối thủ đẳng cấp cao như Olympic Brazil?

Nếu nói thẳng, tôi thấy các khái niệm chuyên môn không giải quyết được vấn đề gì ở đây cả. Tôi không hiểu người ta đang đặt kế hoạch cho các cầu thủ VN học được những gì ở một trận giao hữu như vậy. Kế hoạch của bạn đang là các trận đấu ở Olympic 2008 và VN chỉ là điểm dừng chân với những lợi thế về địa lý, thời tiết để các cầu thủ Brazil làm quen trước khi đến Bắc Kinh. Khi tổ chức một trận đấu tập ở VN, chúng ta đã phải phụ thuộc vào người ta quá nhiều. Có thể họ thấy chúng ta chịu chơi nên đã "ép" nhiều thứ.

* Nhưng khi được thi đấu với các ngôi sao tầm cỡ thế giới như Ronaldinho, Pato, Diego..., các cầu thủ VN hẳn cũng thu lại được điều gì đó trong hành trang của họ....

Một chút trình diễn với các cầu thủ Brazil thì là điều hoàn toàn bình thường, Còn với ĐTVN nếu nói hoàn toàn không có lợi chút nào thì sẽ buồn cười, nhưng trên thực tế tôi thấy sự kiện đang được làm rùm beng quá. Câu hỏi "học được cái gì" sẽ khó trả lời như thế nào cho thỏa đáng bởi các cầu thủ Olympic Brazil sẽ làm những gì để mình học.
 
Với một trận giao hữu, nhất là trước giải đấu quan trọng như Olympic, tôi không nghĩ các cầu thủ Brazil cũng không chơi hết sức, phô diễn tài năng như khi họ khoác áo các CLB Châu Âu, như khi họ dự World Cup. Vì vậy, mọi chuyện ở đây chỉ là sự hiếu kỳ chứ đừng mong ở việc học hỏi. Tất nhiên sự hiếu kỳ ấy không có hại. Chỉ có điều chúng ta phải bỏ ra số tiền lớn để tổ chức trận đấu và đã dám chơi thì dám chịu.
 
Ronaldinho đến VN không còn là giấc mơ
 
* Nếu vấn đề chuyên môn không thể thu hoạch được nhiều, ông có nghĩ việc tổ chức những trận giao hữu tương tự có thể phải xem xét kỹ càng hơn để vừa phục vụ được người hâm mộ tốt nhất, vừa đáp ứng được yêu cầu của ĐTQG thay vì một trận đấu theo kiểu "từ trên trời rơi xuống"?
 
Chuyện học hỏi ở đây phải đặt ra vấn đề chúng ta có khả năng để họ. Nếu có trình độ ở gần người ta thì khi học sẽ được lợi, chứ chỉ qua 1 trận giao hữu mà mong học được nhiều thì cái sự học ấy khó mà hiệu quả. ĐTVN giống như một cậu học sinh trình độ tiểu học, nhưng lại mời ông giáo sư đến để mong học thì "ngấm" sao nổi. Đấy là chưa nói đến việc họ chỉ đá trình diễn, đá cho vui chứ không muốn chơi với tinh thần, tính chất như các trận đấu họ đá với các đối thủ mạnh.
 
Trận đấu này sẽ khác rất xa so với các trận ở Asian Cup mà rõ ràng bóng đá VN đã học được nhiều và cũng thể hiện được phần nào đấy trước các đối thủ ở châu lục. Và điều tôi muốn nói là những người điều hành bóng đá cũng không vì dồn hết cho 1 trận đấu giao hữu như thế mà bỏ quên những chuyện khác.
 
V-League đã có chuyện chẳng hay ho gì, họ cũng phải quan tâm để quay lại giải quyết vụ SLNA đi. Còn nếu chỉ nghĩ mời được một đội bóng lớn đến, tổ chức một trận giao hữu hoành tráng rồi nghĩ thế là tốt rồi, tuyệt vời rồi thì xét cho cùng đấy cũng chỉ là bệnh thành tích, bệnh tự đánh bóng chính mình.

* Xin cảm ơn ông.

Các đội bóng tên tuổi đến VN thi đấu hơn chục năm qua:
 
- Năm 1996, Juventus đã đến VN thi đấu với các ngôi sao những ngôi sao như Viali, Pessotto, Lombardo....
 
- Năm 2005: Barca B đến VN dự Agribank Cup với các cầu thủ trẻ, và người hâm mộ VN bị hụt mất cơ hội chiêm ngưỡng Lionel Messi khi anh không đến Hà Nội.
 
- Năm 2007: ĐT Nhật bản dự VCK Asian Cup và ĐT Australia đến VN đấu trận vòng 1/8 với các ngôi sao như Kewell, Viduca...
 
- Tháng 7/2008: ĐT Olympic Brazil đến VN với nhiều ngôi sao, trong đó sáng giá nhất là siêu sao Ronaldinho, tiền đạo 2 lần đoạt danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất năm của FIFA".
 
Lê Hà (thực hiện)
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN