Trước một XM.HP đang vững vàng ở ngôi nhì bảng, vậy mà đội chủ nhà ĐT.LA vẫn kiểm soát được thế trận và giành chiến thắng vô cùng quan trọng.
(TT&VH) - Trước một XM.HP đang vững vàng ở ngôi nhì bảng, vậy mà đội chủ nhà ĐT.LA vẫn kiểm soát được thế trận và giành chiến thắng vô cùng quan trọng. Chẳng ai nghĩ đấy là đội bóng vừa trải qua liền ba phen đại bại, đến mức phải thay cả HLV trưởng trước trận đấu này.
Nếu đem so từng vị trí hai đội hình ra sân của ĐT.LA ở hai trận đấu gặp B.BD và XM.HP, cũng chẳng có gì khác biệt lớn, chỉ có vài điều chỉnh nhỏ.
Vậy điều gì đã khiến ĐT.LA “lột xác” nhanh chóng đến vậy, sau khi họ đã thua liền ba trận trước TMN.CSG, TCDK.SLNA và B.Bình Dương? Thật khó để trả lời vì chính Trần Công Minh vẫn cho rằng anh chỉ chịu ảnh hưởng và tiếp thu nhiều bài học quý trong nghề cầm quân từ người tiền nhiệm Calisto. Gần như nhà cầm quân trẻ này chưa để lại dấu ấn nào đáng kể ở trận đấu cuối tuần qua mà bàng bạc ở đó là tư duy chiến thuật phòng ngự phản công đặc trưng mà Calisto dày công vun đắp ở đội bóng này.
Patricio cũng từng áp dụng bài bản của Calisto nhưng cái khó cho ông là cầu thủ dường như không chơi hết sức mình! Đây mới chính là điều mà người hâm mộ mong muốn được biết và biết “tận chân tơ kẽ tóc”, rằng vì sao hàng phòng thủ của Gạch đã chơi như người mất hồn ở trận gặp B.BD; vì sao Gustavo chẳng có nhiều cơ hội được đồng đội chuyền bóng ở tư thế thuận lợi trước khung thành đối phương?
Đành phải chấp nhận lý giải về một sự củng cố cần thiết của lãnh đạo ĐT.LA khi tinh thần các cầu thủ xuống quá thấp. Nhưng có không ít người nghĩ tới việc chùng chân để “làm reo” nhằm “lật” thầy Patricio, mà chứng cớ là chính đội hình rệu rã trước đây đã giành chiến thắng tưng bừng trước XM.HP.
Có điều, nếu ĐTLA coi chiến thắng trước XMHP là một chiến thắng của lẽ phải (trước Patricio) thì không loại trừ một nguy cơ: trong tương lai họ sẽ còn phải đối diện với tình trạng trò bẻ chân ghế của thày (nào đó) một lần nữa.
Thanh Tùng