(TT&VH) - Giải đã đi về phía cuối chặng đường, sự hấp dẫn vẫn đang diễn ra với cuộc đua tới ngôi VĐ khá nóng bỏng. Nhưng, chỉ với chừng đó thôi thì chưa đủ, bởi bên cạnh đó còn có quá nhiều điều phải nói.
Nghe có vẻ bi quan, nhưng thực sự là giải đấu mang tên chuyên nghiệp sắp tròn 10 tuổi có quá nhiều vấn đề bất ổn. Thử điểm lại chỉ mùa bóng năm nay thôi, chứ không cần nhớ quá xa về những mùa giải trước thì đủ hiểu sự hỗn loạn đã diễn ra như thế nào.
Vòng đấu thứ 18 có lẽ sẽ còn được nhớ tới như là một trong những vòng đấu kinh hoàng nhất của bóng đá Việt Nam kể từ khi lên chuyên nghiệp. Một trận đấu với 10 người bị thương, và 1 người qua đường xấu số trên sân Vinh, đó mới chỉ là những con số cụ thể của những nhà làm giải, còn với những người chứng kiến họ không tin rằng đó là con số thực tế, mà phải nhiều hơn nữa.
Đó không phải là cảnh duy nhất trên sân Vinh ở mùa bóng năm nay, bởi trước đó ở vòng đấu thứ 13 cũng đã có ít nhất 4 người nhập viện, đội bóng quân đội Thể Công cũng hoảng loạn rời Nghệ An trong sự hộ tống của cảnh sát, trên chiếc xe bị đập nát kính. Trên sân Thiên Trường sau đó cũng đã diễn ra cảnh tương tự, nhưng rất may lực lượng an ninh đã kịp thời ngăn chặn những cái đầu nóng của các CĐV thành Nam. Còn nhiều nữa những cảnh các CĐV lao vào nhau trên các khán đài ở các sân bóng với rất nhiều lần BTC bất lực.
V-League sạch chỉ là một giấc mơ giữa ban ngày
Và tất nhiên, bạo lực sân cỏ sẽ chưa dừng lại ở những sự cố đó – điều mà không ai mong muốn cả. Nhưng những gì mà BTC giải đã làm chưa đủ mạnh để người yêu bóng đá chân chính dám tới sân để thưởng thức môn thể thao vua khi trên khắp các diễn đàn lời thách thức trả đũa của những holigan vẫn còn. Chứng kiến những gì đang diễn ra, nhiều người đang hỏi rằng V-League đang biến thành giải đấu gì? Một Serie A thứ hai với rất nhiều trận đấu nhuốm máu chăng?
Nhìn lại những vòng đấu đã qua, có bao nhiêu người hâm mộ, báo chí hay chính BTC không đặt dấu hỏi về chuyên môn, về những mối liên minh ngầm. Và ở vòng 22 mới đây, những dấu hỏi về các cặp đấu TCDK.SLNA – HN.ACB, K.KH – B.BĐ vẫn đang chờ câu trả lời từ BTC. Cũng may ĐT O.Brasil tới thi đấu giao hữu đã hướng NHM vào sự kiện lớn lao này, chứ nếu không có lẽ BTC giải cũng đau đầu với câu hỏi suốt nhiều mùa bóng đã qua “bằng chứng đâu”?
Cụm từ giải sạch gần như chưa khi nào thiếu trong báo cáo tổng kết, nhưng lại luôn thiếu trong con mắt của NHM bóng đá nước nhà khi những trận đấu “đầy mùi” vẫn diễn ra nhan nhản như vậy. Và bởi thế, đừng trách NHM quay lưng với bóng đá khi những hồ nghi vẫn luôn thường trực trong suy nghĩ với giải đấu mang tên chuyên nghiệp này. Sự yếu kém của những nhà làm giải không chỉ dừng lại ở công tác tổ chức, mà còn ở khâu điều hành.
Có lẽ không NHM nào chịu đựng được cách xử lý sự cố trên sân Long An ngay vòng đấu đầu tiên, hay sự cố trọng tài khiến ĐT.LA thua ngược Đà Nẵng: Ở đây chỉ nói tới những sự cố lớn, còn những vụ việc vụn vặt nhẹ thì khán giả đồng thanh mạt sát trọng tài, giám sát, nặng hơn một chút là vây xe, nổi loạn trên khán đài…Những mầm mống đó vẫn còn, và chưa bao giờ được giải quyết triệt để thì khó có thể nói rằng V-League đang bình an và đầy chất lượng.
Giải V-League chỉ còn vài vòng đấu nữa là kết thúc, những nhà làm giải sẽ có bài phát biểu tổng kết hoành tráng với những cụm từ “thành công tốt đẹp”. Nhưng đừng tưởng 4 vòng đấu còn lại sự hỗn loạn như đã nói ở trên sẽ không xảy ra khi nó đã là căn bệnh di căn từ bao mua giải đã qua. Và đến lúc đó câu hỏi về giải đấu số 1 ĐNÁ có lẽ không thể không trả lời: Một V-League hỗn loạn!
Duy Anh