thethaovanhoa.vn

Nguyễn Duy viết “tham luận” bằng... thơ lục bát!

30/07/2008 14:19 GMT+7

Sáng qua (29/7), Hội Nhà văn TP.HCM và nhóm văn chương Hồn Việt đã tổ chức hội thảo "Nhà văn Nguyễn Quang Sáng" tại trụ sở Hội LHVHNT TP.HCM

(TT&VH) - Sáng qua (29/7), Hội Nhà văn TP.HCM và nhóm văn chương Hồn Việt đã tổ chức hội thảo "Nhà văn Nguyễn Quang Sáng" tại trụ sở Hội LHVHNT TP.HCM.
 
 Nhà văn Nguyễn Quang Sáng
Lý do để chọn nhà văn Nguyễn Quang Sáng cho cuộc hội thảo này, theo nhà văn Lê Văn Thảo - Chủ tịch HNV TP.HCM: Đáng lẽ đã làm hội thảo về các nhà văn xuất sắc của TP.HCM nói riêng và Nam bộ nói chung từ lâu rồi. Nhưng vì khó khăn về kinh phí nên chưa thể tổ chức. Từ cuộc hội thảo về Nguyễn Quang Sáng trở đi, HNV TP.HCM sẽ phối hợp tổ chức hội thảo về nhà văn Sơn Nam và các nhà văn xuất sắc theo hình thức xã hội hóa.
 
Các đồng nghiệp cầm bút nhiều thế hệ đã có trên 10 tham luận phân tích những nét đặc trưng của tác phẩm Nguyễn Quang Sáng. Sự nghiệp sáng tác của ông không chỉ gói gọn trong lĩnh vực văn học; ông còn đóng góp rất lớn cho nền điện ảnh nước nhà thông qua các tác phẩm biên kịch, tiêu biểu như các phim: Mùa gió chướng, Cánh đồng hoang… Nhìn lại những thành tựu của lớp nhà văn thế hệ trước để từ đó vạch ra được hướng đi của lứa cầm bút trẻ bây giờ. Có một tham luận đặc biệt của nhà thơ Nguyễn Duy về Nguyễn Quang Sáng. Tham luận này viết bằng văn vần “sáu tám”, rất tiếc nhà thơ Nguyễn Duy bận chuyện phải ra Bắc nên đã nhờ ban tố chức đọc thay. Tham luận bằng thơ của Nguyễn Duy có tên: Thơ tặng Nguyễn Quang Sáng với lời đề từ khá dài: “Vì có công việc đã hẹn trước, tôi phải ra Bắc, không được dự hội thảo Nhà văn Nguyễn Quang Sáng. Xin gửi lời chúc mừng nồng nhiệt đến anh Năm Sáng, và nhờ BTC đọc giùm bài “thơ thân mật” này, thay cho tham luận của tôi”.
 
Cảnh trong phim Cánh đồng hoang

Thơ tặng Nguyễn Quang Sáng của Nguyễn Duy
 

Nam kỳ có bác Nguyễn Quang
Sáng, dân Chợ Mới gốc làng Mỹ Luông
Phong lưu từ thuở ở truồng
Vừa cầm bút đã ngoáy Con chim vàng

Qua thời Đất lửa gian nan
Thênh thang một Cánh đồng hoang tung hoành
Mấy Mùa gió chướng qua nhanh
Dòng sông thơ ấu chảy thành ngày xưa

Còn Bông cẩm thạch đong đưa
Lược ngà chải tóc cho mưa… vẫn còn
Vẫn ngày mấy cữ rượu ngon
Và còn đủ các loại Con trên đời

Con chim quên tiếng hót rồi
Thì Con gà trống gáy chơi vang nhà
Thêm Con mèo fu -ji-ta
Có mèo, có cả đô la đãi mèo(*)

Kệ ai giả khổ giả nghèo
Dù ai khen ỏng chê eo mặc lòng
Con ngoài hòa thuận Con trong
Phúc - Lộc - Thọ được như ông… nhất đời!

 
Tác phẩm của nhà văn
Nguyễn Quang Sáng
Cuối buổi hội thảo, vẫn tính cách Nam bộ luôn mang theo trong huyết quản, nhà văn Nguyễn Quang Sáng tự “tham luận” về chính mình. Ông hài hước: “Đến tuổi này rồi, tôi thấy mình là niềm an ủi đối với rất nhiều bạn trẻ học dốt văn. Vì như nhiều người đã biết, hồi nhỏ tôi học rất dốt văn trong khi thói thường ai cũng nghĩ để thành nhà văn thì phải giỏi văn. Ngược lại, tôi học giỏi môn toán và nhờ giỏi toán nên tôi biết cách bố cục tác phẩm của mình. Nhiều người cứ nghĩ văn nghiệp của tôi chỉ một đường thẳng tiến suông sẻ. Không phải vậy, tôi nhiều lần bị trắc trở vì các tác phẩm của mình chứ không êm xuôi khi cầm bút. Và khi cầm bút tôi không nghĩ đến gì cả, không danh, không giải, không tiền.

Hoàng Nhân
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN