Everton dự kiến bán Andy Johnson cho Fulham với giá 13 triệu bảng và dạm mua tiền vệ Moutinho của Sporting Lisbon với giá 15 triệu bảng.
(TT&VH) - Everton dự kiến sẽ đưa ra một đề nghị kỷ lục của CLB trị giá 15 triệu bảng với Sporting Lisbon để có được tiền vệ Joao Moutinho. Sở dĩ đội chủ sân Goodison Park có thể “xài sang” như vậy là do họ đã đạt được một thỏa thuận bán Andy Johnson cho Fulham với giá có thể lên tới 13 triệu bảng.

Fulham cũng đã trả một cái giá tương tự. Và Everton vui vẻ để Johnson ra đi bởi thực ra tiền đạo này không gây được ấn tượng tại Goodison Park trong mùa giải qua. Khoản phí chuyển nhượng có thể tăng thêm 2,5 triệu bảng nữa phụ thuộc vào số lần ra sân. Johnson đã ghi 6 bàn trong 7 trận đầu tiên của anh cho Everton sau khi chuyển tới đó với giá kỷ lục của CLB: 8,6 triệu bảng vào tháng 5/2006 nhưng rồi sau đó mắc kẹt giữa những chấn thương và mùa trước, khi Yakubu Ayegbeni có mặt ở Goodison Park, vai trò của Johnson càng trở nên mờ nhạt.
HLV Everton David Moyes đã rất khôn ngoan tỏ ra miễn cưỡng trong việc bán Johnson để đòi được cái giá cao nhất có thể. Mặc dù sẽ phải tìm kiếm người thay thế cho Johnson, với Darren Bent của Tottenham và Diego Milito của Real Zaragoza đang trong tầm ngắm, nhưng Moyes hiện ưu tiên hơn cho hàng tiền vệ và Moutinho đang là mục tiêu hàng đầu.
Everton đã đưa ra một đề nghị trị giá 11,8 triệu bảng hòng có tiền vệ 21 tuổi người BĐN đó, nhưng bị từ chối, dù Moutinho đã khẳng định mong muốn được tới Goodison Park. “Tôi muốn rời Sporting và hy vọng một thỏa thuận sẽ đạt được dẫn tới một giải pháp hợp lý cho tất cả các bên”, Moutinho nói. Moutinho đã gây được ấn tượng tại EURO 2008 và được Moyes ưa thích còn do anh có thể chơi như một tiền đạo thứ hai.
Đề nghị ban đầu của đội bóng vùng Merseyside bao gồm điều khoản tăng giá nếu như Everton lọt vào được Champions League mùa tới, nhưng một khi vụ bán Johnson được hoàn tất, họ sẽ có thể đưa ra một đề nghị trực tiếp trị giá 15 triệu bảng cho tiền vệ người BĐN. Tuy nhiên, ngay cả cái giá đó vẫn chưa gần với mong muốn của Sporting, hiện đang cương quyết đòi 20 triệu bảng. Dẫu sau, các vụ thương lượng vẫn sẽ tiếp tục với tay môi giới khét tiếng Pini Zahavi đại diện cho Everton và rất có thể mỗi bên sẽ phải nhượng bộ một chút. Ngoài ra, Moyes còn một mục tiêu dự phòng khác là tiền vệ đang khoác áo Galatasaray Mehmet Topal.
Moyes và các cầu thủ của ông hiện đang du đấu ở Mỹ, nơi họ sẽ gặp Chicago Fire và Colarado Rapids trong các trận giao hữu cuối tuần. Joseph Yobo, được gia hạn thêm kỳ nghỉ do anh trai của anh ở Nigeria bị bắt cóc, cũng đã có mặt và Tim Cahill đang bình phục rất khả quan sau ca phẫu thuật chân cuối mùa giải trước.
|
Đắt chẳng xắt ra miếng Dự kiến hôm nay, vụ chuyển nhượng Johnson sẽ xong xuôi và với 13 triệu bảng bỏ ra, Fulham đã lập một kỷ lục mới của CLB. Kỷ lục trước đó là 11,5 triệu bảng khi Fulham mua tiền đạo người Pháp Steve Marlet từ Lyon cách đây tận 7 năm. Nếu nhìn lại trường hợp đó, có lẽ đội bóng nhỏ bé thành London này sẽ phải lấy làm lo ngại khi tiền bạc tỷ lệ nghịch với thành công. Năm 2001, mới giành quyền lên hạng, ông chủ Mohamed Al Fayed đã mạnh tay chi cho vụ Marlet làm xôn xao Premier League cùng tham vọng biến Fulham thành “M.U ở miền Nam”. Nhưng Marlet không thích nghi nổi với giải Ngoại hạng, ghi được vẻn vẹn 6 bàn trong mùa giải đầu tiên. Bi kịch thêm, Fayed nghi ngờ HLV Jean Tigana…lừa mình, đánh giá cao Marlet ban đầu để ăn % từ vụ chuyển nhượng.
Năm 2003, Tigana bị sa thải. Hai bên lôi nhau ra tòa kiện tụng là Fayed phải mất thêm gần 3 triệu bảng bồi thường cho HLV người Pháp này bị tội vu cáo! Còn Marlet bị đem cho Marseille mượn đến hết hợp đồng. Sau khi lang thang sang Wolfsburg rồi trở lại với Lorient ở quê nhà, hiện Marlet (đã 34 tuổi) đang thuộc diện thất nghiệp! |