Còn hơn một tháng nữa mới tới hạn chót của kỳ chuyển nhượng mùa Hè, nhưng có lẽ từ giờ cho đến ngày 31/8, Liverpool sẽ không có thêm hợp đồng nào đáng kể nữa.
(TT&VH) - Vừa chính thức có Robbie Keane với giá 20 triệu bảng, mùa chuyển nhượng có vẻ sẽ kết thúc sớm với Liverpool khi Rafael Benitez đã có được miếng cuối cùng trong bức tranh ghép của ông.
Tổng kết mùa shopping
Còn hơn một tháng nữa mới tới hạn chót của kỳ chuyển nhượng mùa Hè, nhưng có lẽ từ giờ cho đến ngày 31/8, Liverpool sẽ không có thêm hợp đồng nào đáng kể nữa. Benitez bỏ ra gần 35 triệu bảng để biến đội bóng vùng Merseyside trở thành CLB năng nổ nhất của Premier League trên thị trường trong tháng Bảy. Trong ba đại gia còn lại của nhóm bộ tứ, Arsenal và Chelsea cũng có những hoạt động khá tích cực, còn M.U hầu như án binh bất động. Tuy nhiên, không đội nào sẵn sàng như Liverpool cho mùa giải mới.

Ở phía ngược lại, Benitez đã kịp thanh lý 6 người để thu về gần 20 triệu bảng, bao gồm Anthony Le Tallec (1,1 triệu bảng, sang Le Mans), John Arne Riise (4 triệu bảng, sang Roma), Harry Kewell (chuyển nhượng tự do, Fenerbahce), Peter Crouch (9 triệu bảng, Portsmouth), Danny Guthrie (2,5 triệu bảng, Newcastle) và thủ thành Scott Carson (3,2 triệu bảng, West Brom). Tất cả các cuộc chia tay đó đều diễn ra suôn sẻ và trong sự nhất trí cao của các CĐV áo đỏ bởi lẽ cả 6 cái tên được liệt kê ở trên hoặc không còn ở đỉnh cao, hoặc không ở đẳng cấp để có thể khoác áo một đội bóng đang khát khao chức vô địch Premier League.
Đã đủ cho tham vọng lớn?
Cùng với việc đã chính thức sở hữu Keane với cái giá không hề rẻ, có lẽ Benitez đành gác lại cuộc theo đuổi tiền vệ đội trưởng của Aston Villa Gareth Barry và do đó, có thể tin rằng Liverpool sẽ chỉ bán mà không mua nữa từ giờ cho tới cuối mùa chuyển nhượng, hoặc có mua thì cũng chỉ là những vụ đầu tư cho dài hạn hoặc cho kế hoạch B.
HLV người TBN hẳn đã liệt kê những công việc ông cần phải hoàn thành để chuẩn bị cho mùa giải sắp tới và danh sách của Benitez giờ đã được kiểm tra gần trọn vẹn. Trong khung gỗ, Pepe Reina vẫn tỏ ra đáng tin cậy. Cộng thêm Charles Itandje và Cavalieri, vị trí thủ môn coi như ổn định.
Ở hàng thủ, mối lo lớn nhất của các CĐV áo đỏ mùa trước là những chấn thương của Daniel Agger để lại một lỗ hổng không bù đắp được khi Sami Hyypia không còn ở đỉnh cao còn Martin Skrtel gặp vấn đề trong việc hòa nhập với giải Ngoại hạng. Mùa trước, 2 cánh cũng yếu trông thấy khi Finnan đã sang tuổi 30 còn Riise không đáp ứng được kỳ vọng. Giờ đây, có thêm Dossena và Degen, gánh nặng nhân sự nơi hàng thủ sẽ được chia sẻ bớt. Sức mạnh và chiều sâu là điều mà Benitez không thiếu ở tuyến sau.
Tuyến tiền vệ cũng đã được cải tổ lại theo hướng tinh nhuệ hơn sau khi Kewell và Guthrie ra đi. Vẫn giữ lại Xabi Alonso, Jermain Pennant và Yossi Benayoun, có lẽ cuối cùng Benitez cũng đã tìm được một bộ khung ổn định cho đội bóng của ông sau những thay đổi mang tính hệ thống diễn ra vào mọi mùa giải kể từ khi HLV người TBN tới Anfield.
Hàng công tất nhiên là được chờ đợi nhất ở mùa tới. Benitez đã thay một cầu thủ vẫn luôn bị nghi ngờ, Crouch, bằng một chân sút đã được Premier League kiểm nghiệm và chứng nhận, Keane. Bộ đôi Keane - Fernando Torres chắc chắn sẽ là những tiền đạo đáng sợ bậc nhất của giải Ngoại hạng mùa tới.
Tóm lại, với Liverpool, tất cả đã gần như sẵn sàng cho những cuộc chinh phục mới.
|
Liverpool vẫn bị đánh giá thấp Dù được bổ sung thêm Robbie Keane, Liverpool không được đánh giá cao trong cuộc đua giành chức VĐ Premier League mùa tới. Họ vẫn đứng thứ 4 trong danh sách ƯCV cho chức VĐ, với tỷ lệ là 15/2 (đặt 2 ăn 15). Ngôi vị số 1 tất nhiên thuộc về ĐKVĐ M.U, với 11/8. Được dẫn dắt bởi Scolari, Chelsea được đánh giá không kém xa M.U, với 13/8. Dưới Chelsea và trên Liverpool là Arsenal, với tỷ lệ 4/1. |