Chỉ còn 3 ngày nữa, đồng hồ đếm ngược chỉ còn 72 giờ nữa là sẽ tới mốc ra đời một Hà Nội mới...
(TT&VH) - Chỉ còn 3 ngày nữa, đồng hồ đếm ngược chỉ còn 72 giờ nữa là sẽ tới mốc ra đời một Hà Nội mới, Thành phố sẽ đứng vào hàng những thủ đô lớn về diện tích trên thế giới. Đây là sự kiện trong đại của chính quyền và nhân dân Hà Nội, Hà Tây, huyện Mê Linh (Vĩnh Phúc), 4 xã thuộc huyện Lương Sơn (Hoà Bình).
![]() Người nông dân Hà Tây lo lắng đất nông nghiệp ngày càng bị thu hẹp |
Người dân Hà Tây, ở những huyện xa như Ba Vì, Mỹ Đức khi được hỏi có phấn khởi khi thành người Thủ đô không thì được trả lời: “Cũng không rõ lắm. Chỉ biết là về Hà Nội nhưng không biết có được lợi gì không. Chỉ sợ bị các dự án lấy hết đất, không còn đất để cày cấy”. Hầu như các cơ quan thông tin đại chúng của Hà Nội, Hà Tây trong những ngày qua rất ít đưa tin về tâm tư nguyện vọng của người dân, những kiến nghị, đóng góp những ý tưởng để phát triển Hà Nội, cũng như các hướng dẫn, những điều cần biết về các thủ tục hành chính sau khi sáp nhập.
Chính quyền Hà Nội, Hà Tây... trên thực tế đã chưa tạo được trong nhân dân một khí thế mới, một niềm tin mới khi Hà Nội mới ra đời. Người dân đa phần coi việc sáp nhập là phép cộng về đất đai, dân số và cả lãnh đạo (vì sáp nhập nhưng số lãnh đạo hầu như vẫn giữ nguyên).
Trên đường phố Hà Nội, TP Hà Đông, TP Sơn Tây và các thị trấn của Hà Tây, Mê Linh những ngày này không hề có lấy một tấm băng rôn khẩu hiệu chào đón sự kiện Hà Nội mới ra đời. Những ngày cuối tuần của tháng bảy, dạo quanh Hồ Gươm, trong bóng tối của những đèn đường bị tắt bớt do tiết giảm điện, những đoàn du khách nước ngoài đi dạo quanh hồ, rồi đứng túm tụm bên nhau chẳng biết chơi đâu cho hết thời gian, ngay cổng UBND TP Hà Nội trên đường Đinh Tiên Hoàng cũng không hề có lấy một khẩu hiệu chào mừng sự kiện sáp nhập Hà Nội.
Công việc tuyên truyền cho sự kiện trọng đại này của Thủ đô quan trọng không kém sự kiện kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội. Rất tiếc, chính quyền Hà Nội và các địa phương chuẩn bị sáp nhập vào mái nhà Hà Nội, đã không kịp thời phối hợp triển khai cho việc tuyên truyền và vận động nhân dân. Chỉ cần giao cho Sở Văn hoá, Thể thao & Du lịch Hà Nội, Hà Tây cùng các địa phương Mê Linh, Lương Sơn tổ chức tuyên truyền và làm các băng rôn, khẩu hiệu theo hình thức xã hội hóa với sự tham gia của các Doanh nghiệp. Các băng rôn khẩu hiệu cần được treo dọc theo dường Nguyễn Trãi nối Hà Nội với Hà Đông, tại các ngã tư trên đường Láng – Hoà Lạc, đường Thăng Long - Nội Bài, cùng các trung tâm đô thị của Hà Tây.
Nếu làm được những việc này, chắc chắn sẽ tạo ra một không khí phấn khởi vui tươi cho hơn 6 triệu nhân dân Thủ đô và cả nước chào đón sự kiện trong đại 1/8/2008 đang đến rất gần.
Lê Hùng