“Vua” săn voi Ama Kông ở Đắk Lắk đã kiện nguyên Phó Chủ tịch Hội Đông y tỉnh lên TAND thành phố về hành vi mạo nhận quyền thừa kế bài thuốc gia truyền "bổ thận tráng dương.
(TT&VH) - Tin hôm qua 27/7 từ phân xã Đắk Lắk cho hay, “vua” săn voi Ama Kông (tên thật là Y Prông Ê Ban) ở xã Krông Na, huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk) đã ủy quyền cho con trai là khăm Phết Lào (Ama Su May) chính thức khởi kiện bác xĩ Hồ Việt Sang, nguyên Phó Chủ tịch Hội Đông y tỉnh lên TAND thành phố Buôn Ma Thuột êề hành vi mạo nhận quyền thừa kế để lừa dối khách hàng về một bài thuốc gia truyền "bổ thận tráng dương.
Theo Khăm Phết Lào, ông Sang đã lập trang Web amakong.com.vn mạo nhận về quyền thừa kế bài thuốc gia truyền tráng dương, bổ thận nổi tiếng của Ama Kông. Mặc dù ông Sang chỉ biết 2 trong 5 vị của bài thuốc, chưa hiểu đầy đủ cách bào chế, nhưng vẫn quảng cáo trên trang web là “Thuốc Ama Kông Bản Đôn - Đắk Lắk” để lừa dối, bán thuốc cho khách hàng tại địa chỉ nhà riêng của ông. Việc này đã làm giảm uy tín bài thuốc, gây thiệt hại về kinh tế cho Ama Kông và con cháu. Ông Sang còn đưa một số nội dung của bài thuốc Ama Kông, đưa hình ảnh của cụ Ama Kông lên trang web mà không xin phép Ama Kông và người được ủy quyền thừa kế hợp pháp bài thuốc là Khăm Phết Lào.
Hình ảnh Ama Kông từ trang web
Trong đơn kiện, ông Khăm Phết Lào đề nghị Tòa án can thiệp, yêu cầu ông Sang phải dỡ bỏ những nội dung liên quan đến bài thuốc của Ama Kông cùng tên, địa chỉ, hình ảnh cụ Ama Kông trên trang web; xin lỗi Ama Kông và bồi thường thiệt hại về kinh tế cho Ama Kông và con cháu.
|
Ama Kông, người bắt được 298 voi rừng, trong đó có 3 voi trắng, từ nhiều năm trở lại đây đã được gọi là “người điều chế Viagra bên dòng Sêrêpok” để tạo “sức bền giường chiếu” cho cánh đàn ông. |
Ama Kông đã hơn 90 tuổi nhưng cách đây ít năm, trả lời báo chí cho biết, vẫn đêm đêm mặn nồng với vợ, có 22 người con và đứa con gái bé nhất mới khoảng chừng 10 tuổi. Về số voi, ông Y Thu - Khun Su Nốp được tôn thờ như tổ nghề của nghề săn bắt và thuần dưỡng voi rừng ở Tây Nguyên (Khun Su Nốp là tước hiệu vua Thái Lan tặng), có nghĩa là vua săn voi với 348 con voi rừng. Già Ama Kông là cháu gần gũi với Khun Su Nốp, có kém vua voi về số lượng các con voi đã săn bắt được, nhưng lại “ăn đứt” ông chú quá cố của mình bằng khả năng chinh phục phụ nữ và “sức mạnh đàn ông”.
Giao diện trang web amakong.com.vn ngày 27/7 với hình ảnh Amakong bên góc phải
Ama Kông là người được coi có tài quyến rũ người khác giới, quyến rũ được rồi, lại phải “trị” được “nó”. Già đã từng trả lời một ký giả: “Đàn bà nó như rừng sâu! Phải có người đàn ông giỏi mới trị được”.
Vào năm 1996, khi đã bước sang tuổi thứ 81, Ama Kông kể đã “tán” được H’Khăm khi mới 30 tuổi: “Già này lúc ấy đã sang tuổi 83, nên nó đỏng đảnh lắm. Lúc đầu nó mê tiếng sáo, tiếng tù và của mình, còn “đi chơi” thì nó đi với đám thanh niên trẻ. Nhưng đến một đêm trăng thật đẹp, nước dòng Sêrêpok sáng bạc như trăng, mình đã dụ được nó ra bờ sông “ngủ” với nhau. Xong, nó khen, “ông già khoẻ gớm”. Thế là từ đó nó trở thành vợ thứ tư của mình”.
Cách đây dăm năm, thương hiệu thuốc Viagra của Ama Kông đã bị không ít người dòm ngó, “trộm thương hiệu” kiếm chác. Loại thuốc này được bán ở khắp nơi, trong bản Đôn, trong khuôn viên Vườn quốc gia Yok Đôn... Ama Kông đã từng tâm sự với báo chí: “Thuốc kia con cháu nó bán theo, chứ có phải thuốc của già bốc đâu”. Lúc đầu già được cha ông truyền dạy cho thuốc uống khỏe mạnh, "trị" được nhiều cô gái đẹp mà vẫn khoẻ mãi trẻ mãi. Rồi già thương người ta “yếu ớt”, già hái thuốc gửi tặng, tặng người ta thấy tốt người ta đòi tặng mãi tặng mãi. Thế là già đành phải bán”. Viện Y học dân tộc cổ truyền Việt Nam đã từng có thống kê, theo đó có tới 16% số đàn ông Việt Nam được hỏi “không làm được gì”, tóm lại là “không có gì hết” trong chuyện giường chiếu. Vậy nên thương hiệu “thuốc Viagra” của Ama Kông bị người ta “lấy tạm, xài đỡ” khiến già phải kêu um trên báo chí một dạo, cũng là điều dễ hiểu!
Tại trang web amakong.com.vn, trên trang nhất, BS Hồ Việt Sang giới thiệu rằng, đã đăng ký nghiên cứu đề tài về bài thuốc của Ama Kông từ năm 2001. Đến tháng 1/2005, vì thấy ông Ama Kông đã lớn tuổi (Ama Kông sinh năm 1917) nên BS Hồ Việt Sang đã “xúc tiến nghiên cứu, vận động, thừa kế” bài thuốc này, đã “say sưa nghiên cứu, sưu tầm, tiếp cận, vận động” Ama Kông vào rừng hái thuốc, đồng thời cũng thừa nhận số người sử dụng loại thuốc này đã lên tới con số hàng ngàn trong cả nước. Trang web này cũng đưa thông tin về mối quan hệ của Ama Kông và H’Khăm: “Ama Kông cay đắng: mấy năm trước còn khỏe, có ngày “yêu” hai ba lần nên cô ấy vui lắm. Còn bây giờ gần 90 tuổi rồi, chịu thua rồi nên cô ấy buồn và hay uống rượu”. Vụ việc sẽ tiếp tục được chúng tôi thông tin tới bạn đọc.
Thế Vinh