thethaovanhoa.vn

Sân Gò Đậu, B.Bình Dương-HP.HN 3-0: Như chốn không người

28/07/2008 09:13 GMT+7

Ra sân với những đôi chân rệu rã, mỏi mệt và những cái đầu mất hết niềm tin, việc HP.HN chỉ bị thủng lưới 3 lần cũng đã là điều may mắn lắm…

(TT&VH) - Ra sân với những đôi chân rệu rã, mỏi mệt và những cái đầu mất hết niềm tin, việc HP.HN chỉ bị thủng lưới 3 lần cũng đã là điều may mắn lắm…

Ngay ở phút thứ 7, từ một pha tấn công trung lộ đơn giản, Quang Thanh phối hợp để Văn Linh đưa bóng vào trong, Philani thoát xuống và chỉ cần một cú đè người, số 10 này đã sút tung lưới Mạnh Dũng.

Sau bàn thua, đã có những giây phút HP.HN lao lên phía trước. Nhưng“lực bất tòng tâm”bởi những gì mà đội bóng Thủ đô làm được chỉ dừng lại ở những cú phất bóng dài lên trên để cho Harricson tự xử, đồng thời trông đợi vào vận may của “gà son” Hoàng Vũ. Dường như điều đó đã quá xa xỉ khi HP.HN phải đối mặt với một hàng phòng ngự già giơ của B.Bình Dương. Có được bàn thắng, đội bóng của ông Hải “lơ” không bung hết sức cũng đủ dồn đối phương sang bên kia vạch vôi. Và nếu những chân sút đất Thủ ngắm bắn tốt thì hiệp 1, không biết HP.HN đã thua thêm biết bao nhiêu quả.

Sang hiệp 2, vẫn đôi chân ấy nhưng HP.HN lại chơi tệ hơn rất nhiều . Trong băng ghế kỹ thuật ông thầy người Hungary chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Phía bên kia ông Hải “lơ” không ngờ lại có một hiệp đấu dễ dãi đến vậy. Ngay cả Như Thành lên băng lên như giữa chốn không người để thực hiện một sút cú và đánh đầu cận thành. Philani có được một buổi chiều “tác oai tác quái” với cái chân trái rất “dị” của mình.
 
Dù không mất nhiều sức nhưng Bình Dương vẫn giành chiến thắng

Nhưng rồi tất cả sụp đổ khi B.Bình Dương có bàn thứ 2. Đó là một quả tạt của Quang Thanh bên cánh phải, Philani với cú dậm nhảy và lắc cái đầu quá điệu nghệ khiến TM Mạnh Dũng có nối thêm tay cũng phải chào thua.

Đoàn quân HP.HN sau bàn thua gần như không còn muốn chạy nữa. Ông Viczko Tamas đã làm tất cả những gì có thể, như thay đổi con người nhưng lối chơi của họ vẫn chẳng sáng sủa hơn. Đến phút thứ 73, HP.HN nhận thêm một bàn thua nữa, đó là một cú đá phạt ở góc 16m50 của Lima bóng đi vào thẳng vào nóc lưới Mạnh Dũng làm ngỡ ngàng tất cả những người có mặt trên sân.

Trên băng ghế chỉ đạo HP.HN giám đốc điều hành Ngô Quang Tùng và HLV Viczko Tomas ngồi bất động, rồi tiếng còi vãn cuộc của trọng tài Phạm Quang đã vang lên. Tất cả các cầu thủ HP.HN ra sân mặt cúi xuống, những bước chân thất trận nặng như đeo chì. Có lẽ trời cũng không cứu được HP.HN. Thắng trận này B.Bình Dương lần đầu tiên leo lên ngôi đầu bảng.
 
Bàn thắng: Philani (7’, 67’), Robson de Lima (73’)
 

BXH V-League sau vòng 21

XH

Tên đội

ST

T

H

B

HS

Điểm

1

B.BD

22

11

5

6

24-15

38

2

Thể Công

22

10

7

5

25-21

37

3

XM.HP

22

9

8

5

37-22

35

4

SHB.ĐN

22

10

5

7

41-32

35

5

TMN.CSG

22

10

5

7

31-22

35

6

ĐT.LA

22

9

6

7

39-34

33

7

K.KH

22

8

8

6

30-25

32

8

HA.GL

22

9

5

8

32-33

32

9

TCDK.SLNA

22

9

5

7

39-29

31

10

XMCT.TH

22

6

8

8

19-28

26

11

ĐPM.NĐ

22

6

4

11

18-26

25

12

B.BĐ

22

4

10

8

25-37

22

13

HN.ACB

22

4

7

11

23-34

19

14

HP.HN

22

2

9

11

19-35

15

 
Đam San
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN