thethaovanhoa.vn

Phát hành tự truyện "Thành phố không lạc loài" vào 9/2008(?)

28/07/2008 09:03 GMT+7

Thông tin về việc tự truyện Thành phố không lạc loài sẽ được phát hành vào đầu tháng 9/2008 đã gây ngạc nhiên cho không ít người vốn quan tâm tới số phận cuốn tự truyện này.

(TT&VH) - Những thông tin về việc tự truyện Thành phố không lạc loài của "hai tác giả Phạm Thành Trung- Cấn Vân Khánh" sẽ được phát hành vào đầu tháng 9/2008 đã gây ngạc nhiên cho không ít người vốn quan tâm tới số phận cuốn tự truyện của người đồng tính này.

Blog của Phạm Thành Trung, nơi đã post một số chương của cuốn tự truyện khi còn cộng tác với Cấn Vân Khánh

Cụ thể, theo như thông báo của công ty Truyền thông T- một đơn vị được thành lập vào đầu năm 2008, cuốn sách trên sẽ chính thức được phát hành trên thị trường vào đầu tháng 9 tới đây. Tên sách được ghi rõ " Thành phố không lạc loài", tác giả: "Phạm Thành Trung- Cấn Vân Khánh" với những lời giới thiệu: Tự truyện của Thành Trung – người một thời từng là gay nổi tiếng ngoài Hà Nội - được viết sau sự kiện người yêu của anh tự vẫn vì không chịu được áp lực từ người khác khi họ biết mình là gay.Nhẹ nhàng và dung dị, tự truyện Thành phố không lạc loài của Phạm Thành Trung do nữ nhà văn trẻ Cấn Vân Khánh chấp bút và ghi lại đã đem đến cho người đọc một cái nhìn mới mẻ về thế giới nội tâm của những người trong “thế giới thứ 3”. Những trang viết đầu tiên của cuốn tự truyện này đã được giới thiệu trên blog cá nhân của Cấn Vân Khánh

Cũng theo những thông tin của đơn vị truyền thông này ( được gửi tới "chào hàng" tại những trung tâm phát hành sách và mời độc giả liên hệ đặt mua), cuốn tự truyện trên có độ dài 144 trang, giá bán 30 ngàn đồng và NXB Hội nhà văn là đơn vị phối hợp thực hiện. Ngoài ra, số lượng phát hành (dự kiến) được đưa ra ở mức kỉ lục: 30 ngàn bản.

Mọi chuyện chẳng có gì đáng nói, ngoài một thông tin chưa được nêu ra: từ tháng 4/2008 vừa qua, hai tác giả Phạm Thành Trung và Cấn Vân Khánh đã tuyên bố ngừng cộng tác với nhau. Cụ thể, vì những lí do cá nhân từ cả hai phía, nhà văn Cấn Vân Khánh đã cho biết trên blog: chị ngừng chấp bút và không liên quan gì tới số phận của Thành phố không lạc loài nữa. Trước đó, từ đầu năm 2008, 10 chương đầu của cuốn sách đã được đăng tải trên blog của Khánh và thu hút sự chú ý từ dư luận.

Khi nhận được thông tin trên, tác giả Phạm Thành Trung cho biết: tôi rất ngạc nhiên với việc xuất hiện một cuốn sách như thế này. Hoàn toàn không có chuyện tôi và Khánh quay lại hợp tác với nhau kể từ thời điểm chia tay.Tương tự, trao đổi với TT&VH, nhà văn Cấn Vân Khánh xác nhận: tôi không hề biết gì về việc Thành phố không lạc loài sắp ra đời. Tôi đã ngừng cộng tác với Trung, và không hề kí hợp đồng với ai để viết một cuốn sách như vậy nữa.

Khi được TT&VH liên lạc, giám đốc công ty truyền thông T. khẳng định: đơn vị của ông đã kí độc quyền 2 năm với tác giả Cấn Vân Khánh để xuất bản cuốn sách này. Tuy nhiên, cùng ngày, vị giám đốc này đã liên lạc lại và xin được cải chính sau khi đã kiểm tra thông tin. Theo lời ông, do một số nhầm lẫn nên phía công ty đã không nắm được thông tin về việc tác giả Cấn Vân Khánh đã ngừng chấp bút cho cuốn tự truyện này. Tất cả những thông tin được gửi tới khách hàng đều chưa "cập nhật" do sơ xuất của công ty. Trong thời gian tới đây, phía công ty sẽ ra thông báo xin lỗi các đơn vị phát hành, cũng như hủy các hợp đồng đặt mua cuốn sách này qua mạng.

Với động thái trên, dường như đã có thể khép lại những nghi ngờ từ... nhiều phía về việc Thành phố không lạc loài bị xâm phạm bản quyền sau khi hợp đồng làm việc giữa Thành Trung và Cấn Vân Khánh đổ vỡ. Được biết, sau khi ngừng làm việc với Cấn Vân Khánh, tác giả Phạm Thành Trung đã làm việc cùng một nhà văn khác để lên kế hoạch xuất bản cuốn tự truyện của mình trong thời gian gần.

Cúc Đường

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN