thethaovanhoa.vn

Những câu chuyện về anh Sáu Dân

28/07/2008 16:28 GMT+7

Một trái tim lớn đã ngừng đập, một con người có tâm và tầm đã ra đi, nhưng đó không phải là sự rời bỏ cuộc sống, mà đó là sự hòa nhập vào cuộc sống...

(TT&VH) - Một trái tim lớn đã ngừng đập, một con người có tâm và tầm đã ra đi, nhưng đó không phải là sự rời bỏ cuộc sống, mà đó là sự hòa nhập vào cuộc sống, theo suốt cuộc sống này. Một họa sĩ đã viết như vậy về Anh Sáu Dân - bí danh mà cũng là tên gọi gần gũi của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt - khi ông qua đời.
 
 Anh Sáu Dân
Là một trong những nhà lãnh đạo nòng cốt và xuất sắc của Việt Nam, cả trong chiến tranh và thời kỳ Đổi mới, tài năng và phẩm cách của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt mang sắc thái riêng của con người Nam Bộ với dấu ấn về tầm nhìn chiến lược, bản lĩnh chính trị, tính cách quyết đoán, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, sâu sát thực tế, biết lắng nghe, tập hợp, đúc kết từ thực tiễn để tìm ra hướng đi và giải pháp cho sự nghiệp chung... Nhưng điều khiến đồng chí, đồng bào càng thêm tin tưởng, quý trọng, chính là tri thức, tấm lòng, thái độ thẳng thắn, trung thực, lối sống giản dị, gần gũi của ông thể hiện trong những bài nói, bài viết, ý kiến, kiến nghị với các cơ quan Đảng và Nhà nước về những vấn đề trọng đại của đất nước, cũng như không quên nhắc nhở các cấp, các ngành quan tâm, chăm lo đời sống người nghèo...

Để bày tỏ niềm tri ân về những công lao và đóng góp của Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt với đất nước và nhân dân, NXB Thông Tấn sưu tầm, biên soạn và xuất bản cuốn sách “Những câu chuyện về anh Sáu Dân” (dày 336 trang) với mong muốn gửi tới độc giả một số bài nói, bài viết và không ít mẩu chuyện mang tính huyền thoại về ông.
 
Thảo Vi
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN