Dù cửa trên, lại chơi sân mình nhưng HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn bố trí đội hình thận trọng khi hàng hậu vệ Abbey được rút về làm thủ lĩnh. Anh này có một buổi chiều tả xung hữu đột, nhưng những người sát cánh, điển hình là Hữu Chương, Hoàng Đức đứng cự li lẫn bọc lót không tốt. Thế nên, dù đội nhà nhanh chóng làm chủ thế trận, nhưng ngay những phút đầu lỗ rò ở hàng thủ đã khiến khán giả nhà lên ruột. Điển hình, cú chọc khe của Thành Tài ( phút 3) để Nildo loại bỏ hàng hậu vệ nhà dễ dàng. Rất may, cái chân phải của thủ môn Đức Hùng đã vô tình cản phá được cú dứt điểm của tiền đạo khách.
Phải chơi trên sân khách, nhưng HLV Ngọc Thiện vẫn tự tin đẩy cặp tiền đạo Nildo- Thanh Sang chơi khá cao. Khu trung tuyến bị đối phương dễ dàng làm chủ khiến cho hai anh này lạc lõng, thường xuyên phải lui về hỗ trợ phòng ngự. Một lần nữa, hàng thủ của B.BĐ lại lộ tử huyệt như tiền lệ. Thủ môn Văn Phúc chơi lập bập. Trung vệ thòng Nirut phải gánh quá nhiều cho hai anh “dập” là Thanh Tú và Ngọc Thạch, vốn chỉ được thể hình lý tưởng.
Vậy nên, trước cầu môn của Văn Phúc (B.BĐ) luôn phải co cụm để chống đỡ những màn tra tấn của cặp tiền đạo Jornathan và William. Tuy vậy, phải đến phút 29 chủ nhà mới phá vỡ thế bế tắc. Từ cú câu bổng bên cánh phải vào trung lộ, Quang Hải thoát xuống đánh đầu tung lưới Văn Phúc. 4 phút sau, họ có cơ hội vàng nâng tỷ số lên 2-0 khi Quang Hải bị trung vệ Ngọc Thạch ( 24- B.BĐ) đốn từ phía sau, trong vòng cấm. Jornathan đã gây thất vọng não nề, khi thực hiện cú sút quá hiền, như tạo điều kiện cho thủ thành B.BĐ cản phá vậy!

Đầu hiệp 2, Tướng Thiện gia cố hàng công, bằng cách đẩy Cruz lên đá tiền đạo với Nildo, sau khi Kim Bình vào sân thế chỗ cho Thanh Sang. Những nỗ lực đó cũng không giúp cho tuyến trên của họ sắc sảo hơn, khi có cơ hội trước khung thành Đức Hùng.
Bàn thắng mà họ gỡ hoà 1-1 ở phút 58 như từ trên trời rơi xuống. Một quả tạt sát vạch biên ngang không quá nguy hiểm của Thái Dương ( sau khi anh này đi qua Hữu Chương) dễ dành, thủ môn Đức Hùng luýnh quýnh cản phá nhưng vô tình lại đấm ngược bóng vào lưới nhà.
HLV Hoàng Anh Tuấn buộc phải thay Hoàng Đức, vị trí bất an nhất nơi hàng thủ. Williams cũng được tung vào sân thay tiền vệ Kleber chơi vẽ vời. Chỉ một khoảnh khắc loé sang ở phút 65, anh này đã nâng tỷ số lên 2-1 cho chủ nhà bằng pha sút phạt thần sầu.
Từ cự ly khoảng 20m, bóng từ chân trái Williams lượn góc cao bên góc phải khung thành khiến thủ môn Văn Phúc chỉ biết chôn chân đứng nhìn. Cũng từ thời điểm này, K.KH đột ngột chơi chùng xuống, nhất là tinh thần. Từ khu vực giữa sân trở về, họ tranh chấp bóng thiếu quyết liệt Dù vậy, sự rời rạc, thiếu sắc sảo của đội khách khiến khó ai dám nghĩ quân tướng Thiện đủ khả năng để ghi thêm bàn thắng. Thế nhưng, bất ngờ đã xảy ra khi trận đấu bước sang phút bù giờ thứ 3. Lại một cú tạt bên cánh phải vô hại, Đức Hùng vồ hụt, tạo điều kiện cho cầu thủ vừa vào sân - Mậu Thìn ( 19- BĐ) đánh đầu san bằng tỷ số, trong sự chết ngất của đội khách.
Một điểm vô cùng quý giá với thầy trò HLV Ngọc Thiện. Nó chẳng khác gì như anh bị trọng bệnh được “tiếp máu” cùng nhóm. Nhưng với khán giả phố biển, kết cục đó như muối xát vào khao khát của họ, về viễn cảnh được chứng kiến một bước ngoặt trong thành tích của bóng đá quê nhà.
Bàn thắng: K. KH - Quang Hải 29', Williams 65’; B.BĐ - Thái Dương 58', Mậu Thìn 90'+3'
Hữu Quý