Nỗi bàng hoàng về cái chết thương tâm của em trai Nguyễn Văn Hường (7 tuổi) vì bị cha ép uống rượu vẫn nguyên vẹn trong tâm trí người anh Nguyễn Văn Lý
Nỗi bàng hoàng về cái chết thương tâm của em trai Nguyễn Văn Hường (7 tuổi) vì bị cha ép uống rượu vẫn nguyên vẹn trong tâm trí người anh Nguyễn Văn Lý sau một tuần xảy ra vụ việc.
> Cháu bé 7 tuổi tử vong do bị bố ép uống rượu?
![]() Em Lý thẫn thờ cạnh bàn thờ người em trai xấu số. Ảnh Hữu Anh |
Khi chúng tôi đến, chỉ thấy căn nhà trống hoác, cửa mở toang, không một bóng người. Bàn thờ của cháu bé xấu số được đặt ở gian ngoài, được che bởi một tấm ri đô mong manh. Trên bàn thờ của cháu không có di ảnh, chỉ có mấy gói kẹo, nải chuối và những cồi hương đã cháy rụi.
Sau một hồi chờ đợi, chúng tôi thấy một cháu bé lủi thủi đi từ ngoài vườn vào, hỏi chuyện mới biết em là Nguyễn Văn Lý (12 tuổi), anh trai của Hường.
Lý nói không biết bố mẹ đã đi đâu từ sáng nay, một mình cháu ở trông nhà. Đã gần tuần nay, cháu vẫn chưa hết bàng hoàng về cái chết của em trai tội nghiệp.
Em nghẹn ngào kể: "Hôm đó vào ngày 22/7, Bố Tiến uống rượu với mấy người trong xóm xong rồi họ ra về, còn lại bố và hai anh em cháu. Sau đó bố Tiến nói cháu đi mua nửa chai rượu nữa về uống, khi cháu vừa mua rượu về thì bố bảo hai anh em ngồi xuống uống rượu. Cháu không uống còn em cháu bị bố nói ngồi xuống uống.
Lúc đó em Hường vẫn chưa ăn tối nhưng sau khi em cháu uống được chén thứ ba thì bố hỏi: "Mùi rượu cay hay ngọt, hay mặn?", e cháu trả lời "ngọt ạ". Thế là bố bảo em cháu uống tiếp.
Đến chén thứ 13 thì em Hường mặt đỏ phừng, choáng váng leo lên giường nằm lên giường nằm. Sau một hồi, cháu thấy em cháu van (kêu la - pv) dữ dội rồi thiếp đi. Mọi người đưa em đi cấp cứu nhưng không kịp nữa. Em cháu đã chết!"
Kể đến đây, Lý khóc nức nở.
Theo VTCnews
Kỳ 2: Mâu thuẫn vợ chồng, con...chịu trận