Tuyên bố là một chuyện, nhưng thực thi lại là chuyện khác. Nên nhớ, Valencia đang è cổ với món nợ hơn 700 triệu euro!
(TT&VH) - Tuyên bố là một chuyện, nhưng thực thi lại là chuyện khác. Nên nhớ, Valencia đang è cổ với món nợ hơn 700 triệu euro!
Một cuộc sống mới lại bắt đầu ở Mestalla, với vị tân Chủ tịch Vicent Soriano. "Cuộc sống mới" thứ 25 trong lịch sử đội bóng này, nhưng là thứ tư chỉ riêng trong triều đại chưa lấy gì làm dài lắm của Juan Soler. Thực ra, cho đến tận lúc này, người ta vẫn chưa hiểu điều gì thực sự ẩn sau hành động chỉ định Soriano làm Chủ tịch đầy bất ngờ của Soler, bởi trước đó, mối quan hệ giữa Soler và cổ đông số 2 này không lấy gì làm tốt đẹp, theo kiểu "bằng mặt mà không bằng lòng".
Và người ta cũng chưa biết, liệu Soler có giao toàn quyền cho Soriano như những gì ông ta nói và những gì Soriano khẳng định (rằng ông ta hiện nắm tới 52% cổ phần của Valencia) hay không, hay thực chất, đó lại chỉ là một hành động "buông rèm nhiếp chính" nữa của nhà tài phiệt trong ngành xây dựng.
Từ Hà Lan, nơi Valencia đang tập huấn, HLV Emery tỏ ra rất bình thản trước những biến động của đội bóng và tự tin ông sẽ theo đuổi được những dự án của riêng mình. Rõ ràng, vị HLV khốn khổ này đang cố nói cứng. Ai chẳng biết, mỗi lần cơ cấu lãnh đạo của Valencia có biến động là một lần tương lai của Emery bị đặt lên bàn cân, như khi Villalonga nói rằng sẽ tìm cách mời Luis Aragones về làm HLV trưởng trong ngày ra mắt.
Vicent Soriano (phải)
Soriano vẫn chưa nói gì về trường hợp của Emery, nhưng hành động sa thải Juan Sanchez (người mời Emery về Mestalla) và bổ nhiệm Fernando Gomez vào cương vị GĐTT (đồng thời là phó Chủ tịch) có thể xem là một tín hiệu hết sức đáng ngại. Và đáng ngại không kém, là nguy cơ Valencia buộc phải bán tất cả những ngôi sao sáng nhất của mình để thanh toán món nợ khổng lồ mà họ đang phải gánh chịu.
Theo công bố gây sốc của Juan Villalonga lúc ông này rời Mestalla, Valencia hiện đang nợ tới 789 triệu euro, trong đó có khoản nợ 150 triệu euro buộc phải thanh toán trước ngày 31/12 tới nếu không muốn phải tuyên bố phá sản. "Đã nghèo lại còn gặp eo", việc sa thải Villalonga trước thời hạn còn khiến Valencia mất trắng thêm 10 triệu euro nữa gọi là tiền đền bù hợp đồng cho vị CEO này.
Để trấn an dư luận, cả Soler và Soriano đều khẳng định rằng tình hình tài chính của Valencia không đến mức bi đát như Villalonga nói, bởi họ hiện đang có trên bàn một lời đề nghị trị giá tới 300 triệu euro cho khoảnh đất của sân Mestalla cũ. Nhưng ai dám tin vào điều ấy, bởi nếu thực sự có một lời đề nghị như thế, Soler đã không phải nhọc công vời Villalonga về Mestalla với hi vọng tận dụng được mối quan hệ rộng rãi trong giới đầu tư của ông ta.
Và liệu có ai dám tin rằng, Valencia sẽ không bán đi những ngôi sao sáng giá nhất của mình, như những gì Soriano vừa tuyên bố.
|
Soriano, ông chủ thực sự?
Theo những gì mà Soriano và Soler công bố, thì Soler đã đồng ý bán tất cả 70.000 cổ phiếu của ông ta cho Soriano để nâng tổng số cổ phiếu mà Soriano hiện có lên 100.000, trong đó 20.000 là do Soriano có từ trước và 10.000 là từ những cổ đông khác cùng phe. Như vậy, Soriano hiện nắm trong tay 52% số cổ phiếu của Valencia (100.000 trong tổng số 192.000), đủ để trở thành ông chủ tuyệt đối của sân Mestalla. Nhưng câu hỏi ở đây là: Soler liệu có dễ dàng từ bỏ quyền lực đến thế?
Chúa Chổm của châu Âu
Với khoản nợ 789 triệu euro, Valencia hiện là đội mắc nợ lớn nhất châu Âu, thậm chí còn hơn cả Chelsea. Số nợ của đội bóng thành London là 620 triệu bảng, tương đương 786 triệu euro, nghĩa là chỉ kém Valencia 3 triệu. Nhưng Chelsea có tỷ phú Roman Abramovich đứng đằng sau, nên khoản nợ này xem ra cũng chẳng bõ bèn gì. Còn Valencia, nếu không bán sao để lấy tiền trả nợ, họ chỉ có nước phá sản!
Chủ tịch thứ 4 trong “kỷ nguyên Soler”!
Kể từ khi Juan Bautista Soler trở thành cổ đông lớn nhất của Valencia vào tháng 6/2004 tới nay thì Soriano đã là Chủ tịch thứ 3 của CLB, đó là chưa kể CEO vừa rời nhiệm sở Villalonga cũng có chức năng tương đương Chủ tịch CLB. Đó là một bằng chứng cho thấy nội tình Valencia bất ổn đến thế nào khi số phận của CLB được đặt vào tay Soler.
Trong 4 năm qua, Valencia mới chỉ giành được 2 danh hiệu không lấy gì làm danh giá là Siêu Cúp châu Âu 2004 và Cúp Nhà Vua 2008.
Khi Soler nắm CLB, Chủ tịch Valencia khi ấy là Jaime Orti. 4 tháng sau, Soler lên trực tiếp lên giữ ghế Chủ tịch CLB. Nhưng đến tháng 3/2008, dưới áp lực của dư luận, Soler buộc phải từ chức, PCT Augustin Moreiro được đôn lên làm Chủ tịch tạm quyền, cho đến khi Villalonga được mời làm CEO. Và giờ, khi Villalonga ra đi, Soler lại đặt một nhân vật mới toanh là Soriano lên chiếc ghế nóng. Liệu Soriano sẽ tại vị được bao lâu.
|
V.Cường