thethaovanhoa.vn

Khát vọng, hay chuyện 660 triệu VNĐ/ngày lên tuyển

26/07/2008 18:48 GMT+7

Rafinha, tiền vệ của Schalke 04 bị CLB phạt 25.000 euro (tương đương 660 triệu đồng) cho mỗi ngày tập trung ĐT Olympic Brazil

(TT&VH) - Người ta bảo khát vọng và vinh quang được khoác áo đội tuyển, đại diện cho quốc gia không thể quy ra tiền. Nhưng trong trường hợp của Rafinha, tiền vệ đang thuộc biên chế của Schalke, thì có thể. Vì mỗi một ngày tập trung với Olympic Brazil, anh bị CLB phạt 25.000 euro (tương đương 660 triệu đồng).
 
Diego (trái) và Rafinha

Hãy gạt sang 1 bên, không lạm bàn về quyết định của một đội bóng xa lắc lơ như Schalke, vì dù sao đó cũng là bóng đá chuyên nghiệp gắn chặt kinh tế, tài chính.

Rafinha khiến người ta phải ngạc nhiên. Vì nếu anh phải è cổ ra chịu khoản phạt trên, 1 tháng đi Olympic của anh có thể đốt ngót nghét cả năm tiền lương anh nhận từ Schalke. Đó chính là bằng chứng của khát vọng, của mong muốn được cống hiến và chứng tỏ (điều cũng sẽ giúp Rafinha được thừa nhận rộng rãi, tăng giá trị hơn, nếu anh chơi tốt trong màu áo vàng xanh).

Trong thế giới bóng đá, có những cầu thủ phấn đấu cả đời quần đùi áo số của anh ta chỉ để được khoác áo đội tuyển, dù chỉ 1 lần cũng mãn nguyện. Số này nhiều hơn rất nhiều lần số cầu thủ từ chối lên tuyển chỉ vì vài lý do vặt vãnh.

Bóng đá Việt Nam cũng không thiếu những cầu thủ có khát vọng như Rafinha (dù chưa chắc đã có ai chấp nhận mỗi ngày mất 1 đống tiền để khoác áo đội tuyển). Và chúng ta cũng thừa thãi những cầu thủ chán ngấy chuyện lên tuyển, vì họ đã không còn lấy đó là cơ hội kiếm bộn tiền sau khi đã trở thành những triệu phú đá bóng.

Có một thực tế là, khát khao lên tuyển chỉ nhen nhóm khi ĐTVN đứng trước cơ hội có 1 lần trong đời được chơi bóng với Ronaldinho, Diego, Anderson. Nhưng, nếu nghiêm túc, đó chỉ là thú vui, chứ không phải khát vọng thực sự. Chẳng cần phải nộp tiền để chơi bóng cũng dễ dàng nhận ra điều đó.

Trần Minh

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN