thethaovanhoa.vn

"Nội chiến" ở Valencia: Thay "tân" chủ tịch chỉ trong vòng 15 ngày

25/07/2008 18:30 GMT+7

Hôm nay đội bóng chủ sân Mestalla, Valencia, sẽ có tân chủ tịch. Không phải ai xa lạ mà là cổ đông lớn thứ hai của CLB này Vicente Soriano.

(TT&VH Online) - Sau 15 ngày ngồi vào chiếc ghế Chủ tịch Valencia, Juan Villalonga đã lại ra đi. Hôm nay đội bóng chủ sân Mestalla sẽ có tân chủ tịch. Không phải ai xa lạ mà là cổ đông lớn thứ hai của CLB này Vicente Soriano. 
 
Sự thay đổi nhân sự ở cấp lãnh đạo này của Valencia có thể xem là một cuộc "nội chiến" giữa 3 nhân vật: Juan Soler (cổ đông lớn nhất và nguyên là chủ tịch  của Valencia), Vicente Soriano (cổ đông lớn thứ 2 của Valencia) và Juan Villalonga, một ông chủ ngành bưu chính viễn thông. Như đã biết, trước thềm mùa giải 2008-09, Juan Soler phải chịu sức ép nặng nề từ các CĐV của "Los Che" khi để Valencia ngập chìm trong những khó khăn về tài chính, khiến CLB đứng trước nguy cơ "chảy máu chất xám" khi buộc phải bán đi những cầu thủ trụ cột.
 
Vicente Soriano (giữa) sẽ trở thành tân Chủ tịch Valencia vào hôm nay
 
Trước tình thế bức bách,  ngày 9/7/2008, Juan Soler tuyên bố rút lui khỏi chức Chủ tịch Valencia vì lí do sức khỏe và bổ nhiệm Juan Villalonga làm chủ tịch  mới của Valencia. Tuy nhiên, ngồi trên chiếc ghế quyền lực cao nhất ở sân Mestalla chưa được bao lâu, Juan Villalonga đã tỏ ra ngao ngán vì kế hoạch cải tổ Valencia của ông này gặp phải trở ngại lớn do gặp khó khăn về tài chính.
 
Valencia nợ 439 triệu euro chưa kể CLB còn cần thêm khoảng 350 triệu euro nữa để xây dựng SVĐ mới. Quá bức xúc với tình hình khó khăn đó, Juan Villalonga đã kêu trời: "Valencia là một địa ngục, nơi cái chết luôn dình dập". Để tháo gỡ khó khăn, Villalonga đề nghị Juan Soler cấp tiền nhằm "làm mới" Valencia, nhưng tất cả những gì ông nhận được chỉ là cái lắc đầu từ chối của vị chủ tịch tiền nhiệm.
 
Đặt vấn đề xin "giải ngân" không được, Villalonga lại tiếp tục đề nghị Juan Soler bán lại cổ phần của ông ta ở Valencia cho ông với giá 71,7 triệu euro như là một hình thức chuyển quyền sở hữu CLB từ Juan Soler sang Villalonga. Nhưng đề nghị này của Villalonga cũng không được Juan Soler chấp thuận. Đáp lại, Soler gọi Juan Villalonga là một "kẻ mỵ dân". Không có cách nào để giải quyết cuộc khủng hoảng trầm kha ở Valencia, Villalonga buộc phải rời khỏi ghế Chủ tịch sau 2 tuần nắm giữ. Sự ra đi của ông cũng kéo theo sự ra đi của GĐTT Xabier Azkargorta mà chính ông bổ nhiệm trước đó. Ngoài ra, giám đốc phụ trách thông tin của Valencia Pilar Vicente cũng bị "lật đổ".
 
Thay thế Juan Villalonga là Vicente Soriano. Hôm nay, cổ đông lớn thứ 2 của Valencia này sẽ chính thức nhậm chức Chủ tịch "Los Che". Điều đáng nói là ở chỗ, Vicente Soriano và Juan Soler đã từng là kẻ thù không đội trời chung của nhau. Soriano từng mô tả Valencia là "trò chơi Playstadion của Soler".  Nhưng nay cả hai lại "cùng hội cùng thuyền". 
 
Thật khó tin rằng sự bổ nhiệm Soriano làm tân Chủ tịch Valencia là chuyện "Khép lại quá khứ hướng tới tương lai" của Juan Soler. Sự thỏa hiệp này cũng chỉ là cách để Juan Soler né tránh phần nào búa rìu dư luận chĩa vào ông ta mà thôi. Chưa biết con tàu Valencia sẽ đi về đâu dưới thời tân Chủ tịch Soriano. Hợp đồng mới thì chưa thấy đâu, nhưng đã có tin Real dạm mua David Villa 40 triệu euro. Nguy cơ "chảy máu chất xám" vẫn đang hiện hữu ở sân Mestalla.
 
HT
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN