Cơ hội tới Bắc Kinh bằng cửa chính của bơi lội Việt Nam sáng ngời ngời, khi Nguyễn Hữu Việt bảo vệ thành công tấm HCV nội dung sở trường 100m ếch nam tại SEA Games 24.
Không chỉ đánh mất những hi vọng ở các cuộc thi vòng loại, sự xuất hiện của Việt tại Bắc Kinh giờ đây chỉ là đáp án cho câu hỏi: “Chú ếch nhỏ” trong chiếc “ao làng” SEA Games đã thực sự trưởng thành ?
1% giây và bài học về sự chuẩn bị
Sau tấm HCV SEA Games 23 mang tính lịch sử tại Philippines, Hữu Việt nhanh chóng trở thành “VIP” không chỉ của riêng bơi lội, mà còn là của cả TTVN. Đến SEA Games 24, điều này tiếp tục được khẳng định, khi Việt vẫn là “bá chủ” ở cự ly 100m ếch nam. Đến tấm HCV thứ hai trên đấu trường khu vực, Việt như đã trưởng thành và cũng đến thời điểm, chú “ếch” này hướng tới những mục tiêu ngoài chiếc “ao nhỏ” SEA Games.
Bệ phóng cho Việt là sự chăm bẵm chuyên môn khá tốt được kết hợp từ nhiều nguồn kinh phí khác nhau. Các chuyến tập huấn dài ngày tại Côn Minh (Trung Quốc), kết hợp với những giải đấu xen kẽ theo lộ trình tương đối “ổn”. Nếu đúng hướng, Việt sẽ nói lời chào Bắc Kinh vào cuối tháng 5 (tại giải tiền Olympic), với thành tích “ít nhất” phải ngang chuẩn B dự Olymic 2008: 1'03''72. Nhưng đến phút cuối, mức 1'04''18 của Việt không khác nào “gáo nước lạnh” làm tắt ngấm những hi vọng vừa được nhen nhóm.

Cơ hội nào cho Việt?
4 năm trước, Việt từng có tên trong danh sách đoàn TTVN dự Olympic Athens. Ở tuổi 16, dù được góp mặt bằng suất đặc cách, nhưng kình ngư này cũng đã đi vào lịch sử đoàn TTVN ở các kỳ Thế vận hội với tư cách là thành viên trẻ nhất.
Sau 4 năm, tên của Việt một lần nữa xuất hiện trong số những đại diện được coi như tiêu biểu nhất cho nền thể thao quốc gia. Và trong sự nghiệp của bất cứ VĐV nào, 2 lần liên tiếp được góp mặt ở ngày hội lớn của thể thao thế giới, cũng là một thành tích đáng tự hào. Nhưng nếu vượt qua được ranh giới mong manh 1% giây, thì chắc chắn, trong hành trang của Việt tới Bắc Kinh sẽ còn cả những hi vọng, chứ không chỉ đơn thuần là cọ xát hoặc tích luỹ kinh nghiệm.