thethaovanhoa.vn

Hoạ sĩ Lê Mai chỉ lấy một tên duy nhất cho các lần triển lãm

22/07/2008 09:32 GMT+7

Triển lãm Những mảnh hồn làng của hoạ sĩ Lê Mai sẽ mở cửa đến 24/7 tại Nhà triển lãm Mỹ thuật (14 - Ngô Quyền, HN) .

(TT&VH Online) - Triển lãm Những mảnh hồn làng của hoạ sĩ Lê Mai sẽ mở cửa đến 24/7 tại Nhà triển lãm Mỹ thuật (14 - Ngô Quyền, HN) . Tuy vậy, tác giả đã… nghĩ tới triển lãm thứ tư và vẫn trung thành với tên gọi Những mảnh hồn làng.
 
Bắt đầu từ năm 2002, cứ ba năm một lần, hoạ sĩ xứ Thanh này mở triển lãm riêng và đều lấy cùng một tên gọi. Tác phẩm của ông xoay quanh hai chủ đề: làng quê và chiến tranh. Hỏi ông, trong gần hai chục năm sống giữa Thủ đô, sao ông không vẽ một bức tranh nào về Hà Nội, ông quả quyết: "Tôi chỉ thấy thành phố với những nhà cao tầng khô cứng. Làng quê vẫn luôn ám ảnh tôi nhiều nhất và tạo cảm xúc thôi thúc tôi cầm bút".
 
P.V
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN