thethaovanhoa.vn

Bác sỹ ơi là bác sỹ!

23/07/2008 02:00 GMT+7

Bác sỹ nha khoa cáu kỉnh bảo bệnh nhân: - Sao ông kêu ầm lên thế hả? Tôi đã động đến chiếc răng đau của ông đâu!

 

Vụng về

Bác sỹ nha khoa cáu kỉnh bảo bệnh nhân:
- Sao ông kêu ầm lên thế hả? Tôi đã động đến chiếc răng đau của ông đâu!
- Vâng, nhưng bác sĩ giẫm lên chân tôi!

Thuốc đa dụng

- Thưa bà Ensen, thứ thuốc tôi kê đơn cho bà rất công hiệu chứ?
- Đó đúng là một thứ thuốc tuyệt vời, thưa bác sĩ. Với tôi, nó đã chữa khỏi bệnh hen xuyễn, con trai tôi thì không ho nữa, còn chỗ thuốc thừa, tôi dùng để đánh sáng bóng những chiếc thìa bạc.

Hoãn mổ

Bác sĩ phẫu thuật gọi điện cho bác sĩ nội khoa là bạn mình:
- Này, ông bệnh nhân cậu gửi đến chỗ tớ cần phải mổ ngay. Cậu nghĩ sao, liệu tớ có thể nhận được của ông ta năm nghìn phơ răng không?
- Tớ nghĩ ngay bây giờ thì không được, nhưng vừa rồi, ông ta mới thành lập một doanh nghiệp lớn đấy.
- Vậy à, thế thì tớ tạm hoãn dăm bảy tháng nữa vậy.

Thừa chất lỏng

Bệnh nhân hỏi bác sĩ:
- Tại sao càng ngày tôi càng béo thế này, thưa bác sĩ?
- Tại vì trong cơ thể ông thừa chất lỏng.
- Vâng... nhưng tôi có uống nhiều rượu lắm đâu nhỉ. Thôi được rồi, từ nay tôi sẽ không bỏ đá vào whisky nữa...

Giá mà

Một anh chàng rất không muốn đi lính, nên khi đến chỗ khám sức khỏe, anh ta bảo với ông bác sĩ rằng anh ta cảm thấy trong người làm sao ấy, không ăn được, không uống được, cũng không ngủ được.
- Thế thì tuyệt quá!- ông bác sĩ sung sướng bắt tay anh ta.- John, giá mà có nhiều thanh niên giống như anh! Nếu vậy, chi phí quân sự của chúng ta sẽ giảm hẳn!

Quảng cáo kem dưỡng da

Trong lọ kem chống các nếp nhăn có một mảnh giấy của dược sỹ:
“Nếu bạn không thích kem chống nhăn của chúng tôi, bạn hãy trả lại chúng tôi những gì còn trong lọ, chúng tôi sẽ trả lại bạn những gì còn lại trong số tiền bạn đã bỏ ra để mua lọ kem”
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN