thethaovanhoa.vn

Sân Chi Lăng, SHB.Đà Nẵng - XMCT.Thanh Hoá 6-0: Phúc thua phận

21/07/2008 11:04 GMT+7

Chiều qua, HLV Trần Văn Phúc liên tục lắc đầu và uống nước. Ông khát, dưới cái nắng hầm hập của miền Trung, kể cả khi trời trút mưa? Hẳn rồi.

(TT&VH Online) - Chiều qua, HLV Trần Văn Phúc liên tục lắc đầu và uống nước. Ông khát, dưới cái nắng hầm hập của miền Trung, kể cả khi trời trút mưa? Hẳn rồi. Nhưng điều mà ông Phúc chua chát thổ lộ nỗi đau từ ngày theo trái bóng, làm cầu thủ đá khắp năm châu bốn biển, rồi làm HLV, chưa có bao giờ ông nếm mùi chiến bại đến 6 bàn không gỡ. Ánh mắt vị tướng già buồn da diết.

Nhìn nỗi đau của ông Phúc, chạnh lòng nhớ tới ông HLV trẻ Lư Đình Tuấn. Vòng 4, Thép- Cảng đang cực kỳ thăng hoa, thế mà ra Lạch Tray cạnh tranh ngôi đầu bảng, đoàn quân của Tuấn “nhím” bị thầy trò HLV Vương Tiến Dũng hạ cũng 6 bàn trắng.

Hai trận có tỷ số kỷ lục của V-league 2008. Một ông HLV giàu kinh nghiệm đả bại đồng nghiệp trẻ, và ngược lại.

Ông Dũng “béo” hạ đo ván hậu duệ là dễ hiểu. Có điều, Huỳnh Đức làm gì “đủ tuổi” nếu so với ông lão họ Trần để đả bại đàn chú đến 6 “chưởng’?

Bóng đá là vậy, điều gì cũng có thể xảy, nói gì sóng sau đè sóng trước. Cái điểm chung của hai trận thua khủng khiếp này là quân của Tuấn “nhím” lẫn HLV Trần Văn Phúc đều bị vỡ trận. Thép- Cảng thua vì không đánh giá được hết tiềm lực đối phương trong thời điểm ấy. Còn Thanh Hoá, ông Phúc đã tiên liệu trước sẽ khó địch lại được một đối phương đang ở trạng thái phong độ lẫn tinh thần tốt nhất. Bản thân ông cũng nói hoà cũng là đại phúc với xứ Thanh rồi.

Almeida là người hùng của trận đấu này
 
Chỉ cần nhìn đội hình hai bên ra sân, xứ Thanh như chàng tí hon khi chỉ có hai ngoại binh là thủ môn Mykola và tiền đạo Rodgers. Còn lại, hàng loạt cầu thủ chưa đủ tuổi đôi mươi được đẩy vào sân trong một trận đấu không cân sức.

Trong điều kiện ấy, SHB.ĐN không làm chủ cuộc chơi mới là lạ. Điểm khác biệt của các học trò Huỳnh Đức lần này trên sân nhà là kỹ năng dứt điểm, chắt chiu cơ hội cực tốt. Cả 6 bàn của họ đều có tính thuyết phục cao, trong khâu dứt điểm và khả năng phối hợp. Thứ đến là thái độ chơi. Họ tỏ ra tôn trọng đối thủ, không tỏ ra “chán” khi ghi nhiều bàn thắng hay chơi quá dễ, như hôm gặp HA.GL.

Cũng khá khen cho cầu thủ Thanh Hoá khi họ đã không tỏ thái độ buông xuôi trong một buổi chiều đáng quên như thế. Họ chơi phản công cũng khá có nét, nhất là trong 40 phút đầu. Những cú khoét thẳng yết hầu chủ nhà, vỗ mặt ngay vị trí của người con Thanh Hoá- Hồng Minh, đã khiến SHB.ĐN chịu mấy tình huống thót tim. May mà bàn thắng không được ghi ( phút 15, 22) cho Thanh Hoá. Nếu không, chưa biết điều gì sẽ xảy ra.

Thua to, lâu lắm rồi mới thấy HLV Trần Văn Phúc buồn thảm đến như vậy. Dao sắc không gọt nước chuôi. Âu cũng là cái phận làm đội bóng nghèo-yếu, HLV Trần Văn Phúc ạ!
 
Bàn thắng: Almeida 14', 40', 83', 90', Molina Eduardo 60', 67
 
Bảng xếp hạng
 

XH

Đội

ST

T

H

B

HS

Điểm

1

TC

21

10

7

4

22-17

37

2

XM.HP

21

9

8

4

36-20

35

3

B.BD

21

10

5

6

21-15

35

4

SHB.ĐN

21

9

5

7

37-29

32

5

HA.GL

21

9

5

7

31-30

32

6

TMN.CSG

21

9

5

7

28-29

32

7

TCDK.SLNA

21

9

5

7

37-25

31

8

K.KH

21

8

7

6

28-23

31

9

ĐT.LA

21

8

6

7

37-33

30

10

ĐPM.NĐ

21

7

4

10

18-25

25

11

XMCT.TH

21

5

8

8

18-28

23

12

B.BĐ

21

4

9

8

23-35

21

13

HN.ACB

21

3

7

11

18-32

16

14

HP.HN

21

2

9

10

19-32

15

Chân sút hàng đầu:

+ 23 bàn: Almeida (20, SHB.ĐN)

+ 16 bàn: Jesuel M.Trindade (10, TMN.CSG)

+ 15 bàn: Antonio Carlos (9, ĐT.LA)

Ngọc Hòa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN