thethaovanhoa.vn

Nỗi đau sau vụ án "tìm chim trong nhà tắm"

19/07/2008 01:18 GMT+7

Vụ hiếp dâm trẻ em ở Đại Đồng, Văn Lâm, Hưng Yên khiến nạn nhân gần như “loạn trí”, gia đình lang bạt, lao đao. Tình cảnh của con gái, nhân lên nỗi đau của người mẹ...

Vụ hiếp dâm trẻ em ở Đại Đồng, Văn Lâm, Hưng Yên khiến nạn nhân gần như “loạn trí”, gia đình lang bạt, lao đao. Qua 2 cấp xét xử, thủ phạm vẫn được “gia ân” mức án dưới khung, nhẹ nhàng - 4 năm tù giam. Tình cảnh của con gái, của cả gia đình nạn nhân nhân lên nỗi đau của người mẹ...
 
Đôi mắt sưng mọng trở về gian phòng trọ tạm bợ sau một ngày chờ đợi, đau đớn và tuyệt vọng ở phiên tòa phúc thẩm, chị Dương Thị Cúc vẫn phải nói dối cô con gái "vì bụi vải ở xưởng may". Hơn một năm qua, người mẹ phải học cách sống với tất cả sự canh chừng, rào đón cẩn thận để không "hở" bất kỳ việc gì có thể gợi lại buổi chiều kinh hoàng bị "chú râu xanh" hàng xóm xâm hại với con gái. 5 - 7 lần đi lại Hà Nội - Hưng Yên để dự phiên tòa hoãn đi hoãn lại là ngần ấy lý do phải đưa ra lời nói dối để trấn an con.

"Đau lắm, có làm mẹ chắc mới hiểu nỗi đau không thể tả này" - chị Cúc nói, nước mắt chảy dài. Nửa tháng, từ ngày vụ án được đưa ra xét xử phúc thẩm, hàng đêm chị vẫn lén, trốn con vào nhà vệ sinh khóc một mình. Ngày ngày, chị vẫn bắt xe bus đi làm gần 20 cây số, khoảng thời gian trống ngồi trên xe, người mẹ lại buộc phải nghĩ, phải đối mặt với tình cảnh bi đát của gia đình.

Nhà xe cũng không còn ngạc nhiên với người phụ nữ có ánh mắt thẫn thờ, chốc chốc lại lén lau nước mắt đi về hàng ngày. Tủi thân, người mẹ xót con, thương đời con gái non dại, mới 14 tuổi đã bị một vết cứa lòng. Nhiều đêm, con gái chị chợt tỉnh giấc nhìn xung quanh, rồi bất thần ngồi một mình sợ sệt, hai vợ chồng chỉ biết ôm con khóc thầm.

"Oan gia" - người phụ nữ luống tuổi lẩm bẩm. "Chú râu xanh" hàng xóm, người gây ra cú sốc đau đớn cho gia đình mình chính là người bạn học chung trường, chung lớp với chị ngày trẻ. Gần 2 chục năm trước, Ngô Văn Phú cũng đã đôi lần nhờ chú sang nhà chị thưa chuyện, hỏi chị về làm vợ.

Nhiều năm học cùng, chị Cúc đã không có cảm tình với người bạn trai ấy. Khi hết cấp ba, có người sang "đánh tiếng" hỏi cưới xin, chị thẳng thừng từ chối. Khi lấy chồng, làm nhà, lập nghiệp, gia đình chị lại ở sát vách nhà Phú. Việc người bạn học rồi thành hàng xóm của nhau hơn chục năm trời gây ra với con gái mình, đến giờ chị Cúc vẫn gần như không thể tin nỗi. Người làm mẹ càng tự dày vò, tủi khổ.

Phiên tòa phúc thẩm đã kết thúc, bị cáo vẫn cười dài thách thức. Tòa tuyên y án sơ thẩm 4 năm tù giam dành cho bị cáo trong khi khung hình phạt cho tội "hiếp dâm trẻ em" là 7 đến 15 năm tù. Tình tiết giảm nhẹ được viện dẫn là bị cáo thành thật khai báo, ăn năn hối cải và bố bị cáo, nguyên là cán bộ VKSND tỉnh Hưng Yên, từng được tặng một huân chương kháng chiến hạng nhất - thuộc diện gia đình có công. Chị Cúc thấy như bị bịt mắt với phán quyết của tòa vì suốt mấy lần tòa sơ thẩm xử đi xử lại không được vì Phú luôn "cãi ngược", đổ tội cháu N "mơi" trước.

Chợt đanh giọng, chị Cúc cho biết đã đưa lá đơn dài ba trang, chứa đầy nước mắt của một người mẹ đến nhờ bà Lê Hiền Đức - công dân Việt Nam được trao giải "Người đàn bà minh bạch nhất thế giới", gửi lên các cơ quan công quyền, xem xét lại thỏa đáng vụ án. "Tôi chỉ mong có được lẽ phải, kẻ gây tội phải bị trừng trị đúng với việc mà người lớn đã đang tâm, ác ý gây ra cho con trẻ. Công lý sẽ thuộc về lẽ phải" - người mẹ thoáng cười đau đớn.
 
Theo Dân trí
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN