thethaovanhoa.vn

Hleb: "Thủ môn tôi cũng chơi"

18/07/2008 11:34 GMT+7

Hleb là tân binh thứ 5 ra mắt Nou Camp từ đầu Hè và dường như tiền vệ người Belarus mới là cầu thủ đầu tiên khiến HLV Pep Guardiola thực sự cảm thấy hài lòng.

(TT&VH Online) - Hleb là tân binh thứ 5 ra mắt Nou Camp từ đầu Hè, nhưng dường như tiền vệ người Belarus này chứ không phải ngôi sao đắt giá Alves hay bản hợp đồng sặc mùi chính trị Pique mới là cầu thủ đầu tiên khiến HLV Pep Guardiola thực sự cảm thấy hài lòng.

Trái với vẻ trầm tĩnh thường thấy, trong lễ ra mắt Hleb, Pep nói khá nhiều về cậu học trò mới của mình, và rất ngạc nhiên là tất cả những gì ông nói đều hết sức tích cực. "Cậu ấy là một cầu thủ giỏi, đa năng, có thể chơi tốt ở 4 đến 5 vị trí khác nhau. Cũng như Iniesta, Hleb mang đến nhiều giải pháp về chiến thuật. Hi vọng, cậu ấy sẽ sớm thích nghi được với cuộc sống mới. Nou Camp luôn dang rộng vòng tay chào đón những cầu thủ giỏi, và Hleb là một cầu thủ như thế".
 

Quan sát quá trình chơi bóng của Hleb từ khi anh còn ở Stuttgart cho tới lúc anh chuyển đến Arsenal, có thể khẳng định, những nhận xét của Guardiola không hề mang tính xã giao một chút nào. Vẻ ngoài khá "mộc", gương mặt khắc khổ và dáng chạy không mấy thanh thoát của Hleb khiến người ta dễ có cảm giác đây là một cầu thủ thuộc dạng "cày cuốc như công nhân". Thực tế là hoàn toàn ngược lại. Với xuất thân là một vận động viên thể dục dụng cụ giỏi và một tay bơi không tồi trước khi theo nghiệp bóng đá, Hleb mang những tố chất điển hình của một tiền vệ thuộc lò La Masia: dẻo dai, xoay xở tốt và giữ thăng bằng tuyệt vời. Ngoài ra, tốc độ và khả năng qua người cũng được đánh giá là những phẩm chất nổi bật của cầu thủ 27 tuổi sinh ở Minsk.

Tuy nhiên, điều khiến Guardiola cảm thấy thực sự ấn tượng ở Hleb, như ông đã nói ở trên, là sự đa năng hiếm có của cầu thủ này. Nếu ở Stuttgart, Hleb được đánh giá là một trong những tiền vệ tấn công xuất sắc nhất, thì ở Arsenal, anh khiến người ta đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác khi chơi tốt ở cả hành lang trái lẫn hành lang phải. Thậm chí khi cần, Hleb còn có thể dâng lên chơi như một tiền đạo lùi. Bản thân cầu thủ này cũng ý thức được điểm mạnh nhất của mình: "Tôi sẵn sàng chơi ở mọi vị trí, kể cả là trong khung gỗ". Rõ ràng, trong một hàng tiền vệ vốn đã quá chật chội của Barca, với 6 người, kể cả Hleb, tranh nhau 3 vị trí (Xavi, Iniesta, Keita, Toure, Hleb, Gudjohnsen), và không ai chịu kém tài ai, sự đa năng có thể sẽ là một vũ khí chiến lược của Hleb.

Một chút kém may mắn với Hleb, khi ngày anh ra mắt Barca cũng chính là ngày Ronaldinho, một trong những huyền thoại của sân Nou Camp, chia tay đội bóng này. Vì thế, dư luận tỏ ra không mấy mặn mà với sự xuất hiện của anh ở Nou Camp, trong khi các quan chức Barca cũng muốn tiến hành một cách ngắn gọn nhất những thủ tục đầu tiên. Thực tế, Hleb là một trong cầu thủ hiếm hoi hoàn tất mọi thủ tục ấy, từ kiểm tra sức khỏe, chụp ảnh, ký hợp đồng và làm lễ ra mắt, chỉ trong vỏn vẹn có một ngày. Buổi tập đầu tiên của anh với đội bóng mới cũng trôi qua khá êm đềm. Hleb gần như không rời Thierry Henry, cầu thủ từng có thời gian 2 năm khoác chung áo Arsenal với anh, lấy nửa bước. Henry cũng là người được hi vọng sẽ giúp Hleb sớm hòa nhập với môi trường mới (dù thực tế là Henry cũng không mấy xuất sắc trong khoản này!).

Nhưng chẳng sao cả, Hleb vẫn còn đó 4 năm trong hợp đồng để chứng tỏ tài năng của mình và giành lấy tình cảm của các cule. Và biết đâu, rồi sẽ có lúc người ta phải nói, cái ngày mà một ông Vua (Ronaldinho) lui vào bóng tối, cũng chính là ngày một ông Vua khác (Hleb) bắt đầu bước ra ánh sáng.

Hleb là cầu thủ người Belarus đầu tiên trong lịch sử được khoác áo Barca. Thực tế, là trước anh, cũng chỉ có một người thuộc khối Xô Viết trước đây đến với sân Nou Camp, đó là cầu thủ người Nga Igor Korneiev, người chơi cho Barca trong mùa 1994-95.

Arshavin: "Barca, mua tôi đi"

Ngoài Hleb, Barca cũng từng quan tâm đến một người Đông Âu khác là ngôi sao của ĐT Nga, Aidrei Arshavin. Trong một động thái khá bất ngờ, tiền đạo này đã kêu gọi Zenit hãy giảm giá cho Barca để đội bóng xứ Catalan có thể mua được anh. Trước đây, Barca từng hỏi mua Arshavin với giá 15 triệu euro, nhưng phía Zenit khăng khăng đòi tới 30 triệu. "Như thế là quá cao", Arshavin nói. Hôm qua, ngôi sao của đội tuyển Nga ở EURO 2008 tái khẳng định giấc mơ được chơi bóng ở Nou Camp khi trả lời phỏng vấn của tờ Sport, và theo "truyền thống", không quên giơ cao một chiếc áo đấu của Barca.
 
Lam Giang
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN