thethaovanhoa.vn

Chuyện số 1 Thái Lan mất số ở Việt Nam

18/07/2008 09:55 GMT+7

Anh là cầu thủ mà người hâm mộ VN chỉ nghe thấy tên là “sôi” lên vì tức. Đã bao lần bóng đá VN gần kề với cúp vàng thì cái tên ấy lại phá tan mọi giấc mơ…

(TT&VH Online) -Anh là cầu thủ mà người hâm mộ VN chỉ nghe thấy tên là “sôi” lên vì tức. Đã biết bao lần bóng đá Việt Nam gần kề với cúp vàng thì cái tên ấy lại xuất hiện và phá tan mọi giấc mơ…

Đó là Thonglao, cái tên luôn là nỗi ám ảnh bởi anh là cầu thủ số 1 Thái Lan. Thế mà sang Việt Nam số 1 ấy đã… không có số…

Không khó để nhìn ra Thonglao ở tuyển Thái Lan và Thonglao mà HA.GL nhọc công mang từ Thái Lan về là hai bộ mặt khác hẳn. Trong màu áo tuyển Thái Lan, Thonglao là linh hồn của đội và lối chơi của người Thái lệ thuộc rất nhiều vào tiền vệ này. Thế mà ở HA.GL, Thonglao rất phập phù và có lúc phải ngồi ghế dự bị.

Hãy nghe chính cầu thủ này tâm sự với Thể Thao & Văn Hóa về hai gương mặt của một con người.

* Anh thể hiện phong độ trái ngược khi thi đấu cho đội tuyển Thái và cho HA.GL?

- Ở đội tuyển Thái tôi chơi với một đội hình đồng đều và hiểu nhau. Ở đấy tôi không lo phòng ngự, ở đấy tôi được cung cấp bóng nhiều và chỉ thực hiện mỗi nhiệm vụ phát động tấn công. Ở HA.GL thì khác, bởi tôi phải hoạt động nhiều hơn, tôi ít có bóng hơn và tôi cũng không được ra sân với một đội hình tốt nhất.

Thonglao (trái) phải gánh quá nhiều nhiệm vụ phòng ngự
 
* Tôi thấy mỗi khi có Sakda cùng chơi bên cạnh thì anh chơi tốt hẳn lên, còn không có Sakda anh thi đấu rất phập phù. Có phải đó cũng là cách anh phản ứng BHL?

- Là cầu thủ chuyên nghiệp tôi chẳng dại gì phản ứng như vậy vì nếu làm thế thì tôi mất nhiều hơn là được. Sao anh không hỏi tôi ngược lại nghĩa là có Sakda hỗ trợ thì tôi phát huy được tốt hơn, còn không có Sakda thì tôi vất vả hơn. Thực tình nếu có Sakda thì tôi thi đấu tự tin hơn vì anh ấy chơi sau lưng tôi và tôi rất yên tâm khi dâng lên tấn công. Nó cũng khá giống như khi tôi chơi cho đội tuyển Thái rất ít khi tôi phải gánh phần việc phòng ngự.

Qua cuộc trao đổi ngắn trên có thể thấy việc “mất lửa” của số 1 Thái Lan khi phải gánh vác quá nhiều ở HA Gia Lai – nơi anh được kỳ vọng sẽ là linh hồn của đội bóng – trong đó có cả việc “đèo bồng” nhiều quá và phải chia lửa nhiều quá khiến phần “nhất nghệ tinh” của anh mai một.

Ở HA Gia Lai thực tế Thonglao mỗi trận cũng tạo ra được nhiều đường chuyền tốt và nhiều cơ hội, nhưng khả năng tận dụng của các tiền đạo quá kém. Hơn nữa bóng đá là môn chơi tập thể mà ở đội tuyển Thái Lan thì Thonglao được nhiều đồng đội hy sinh để anh sáng, còn ở HA Gia Lai thì sự hy sinh của anh lại chưa đủ để tập thể sáng.

Cái thua trước Thể Công tại vòng 20 đã cắt đi rất nhiều cơ hội để HA.GL sáng đèn cùng số 1 Thái Lan đã "chìm" khi khoác áo V-League.
 
Hà Ngọc Chính
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN