Nếu cờ đến tay, ai chẳng dại mà không phất? Ngoài những ứng cử viên đã xác định, tốp trên vừa ghi danh thêm hai gương mặt mới là SHB.ĐN và K.Khánh Hòa.
Con người có, kinh tế có thể đáp ứng, cộng với thời cơ đã mở ra, người Khánh Hòa đang mơ mộng ông HLV trẻ Hoàng Anh Tuấn sẽ mở ra chân mới cho bóng đá địa phương, vốn từ thời Phú Khánh đến nay đã được đặt chết biệt danh “vua trụ hạng”.
Tuần trước, cầu thủ phố biển đã được lãnh đạo CLB, cùng HLV Hoàng Anh Tuấn làm công tác tư tưởng. Họ phân tích cơ hội, rồi lấy cái sự bết bát về thành tích của bóng đá quê hương ra kích cầu thủ. Lãnh đạo Khánh Việt cũng tâm tình với rằng, thấm thoắt đã gắn bó với đội bóng được 4 năm, số tiền bỏ ra cũng trên dưới 72 tỷ (mỗi năm trung bình 18 tỷ), hãy xứng đáng với kỳ vọng, tài chính mà đơn vị bỏ ra bằng thành tích cụ thể, hãy đá vì tinh thần kỷ niệm 25 năm thành lập Tổng công ty Khánh Việt.
Rõ ràng bây giờ, đội bóng đã là một phần cơ thể của Khánh Việt. Họ muốn nó phát triển lành mạnh, trưởng thành hơn là điều dễ hiểu. Cảm nhận cơ hội thay đổi lịch sử không còn còn mơ hồ, các cầu thủ K.KH dã được treo những mức thưởng hậu hĩnh. Với chức vô địch, K.KH sẽ bỏ túi 1 tỷ, chưa kể những chiến thắng trước đó tiền thưởng cũng có thể tăng đột biến.
Cuộc chạm trán với HA.GL vòng này sẽ là thuốc thử cho khát vọng của thầy trò Hoàng Anh Tuấn sau 1 tuần đầy toan tính. Tuần trước, họ đã có một chiến thắng quá nhọc nhằn trước HN.ACB. Nhưng đấy là sân nhà, năm nay luôn khiến cầu thủ căng cứng và nói thẳng là chỉ mới có trận hay trước ĐT.LA lượt đi. Trên sân khách, quân ông Tuấn chơi khá cứng cáp. Gỗ cuối tuần nay không còn "rắn" nữa. Phong độ sa sút của đối phương sẽ mở ra cơ hội đeo bám các đối thủ tốp trên của K.KH.

Và cờ trong tay Thể Công
Từ khi Thép-Cảng hụt hơi, đội bóng áo lính cùng XM.HP là hai gương mặt duy trì được sự ổn định về vị thứ. Nhưng bóng đá có những bước ngoặt mang tính bất ngờ. Như vòng trước, mấy ai ngờ Thể Công, sau trận thua "khét lẹt” trước HN.ACB lại có thể hạ gục được Gỗ ngay trên cứ địa của đối phương? Còn thầy trò HHLV Tiến Dũng, vừa hạ ĐKVĐ B.Bình Dương, đến Thanh Hóa lại để thua khá ngớ ngẩn.
Khoảng cách 2 điểm giữa TC và XM.HP đặt trong bối cảnh giải chỉ còn 6 vòng có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Vòng này, Thể Công nếu thực sự có tham vọng vô địch, họ có cơ đào thêm khoảng cách khi được tiếp B.Bình Định trên sân Mỹ Đình.
Trong khi ấy, các ƯCV khác như B.BD phải vào Long An "đại chiến" với Gạch. Trận đấu này khả năng hòa sẽ rất cao. Trong trường hợp Gạch thắng, thì cũng không nghiêm trọng với Thể Công một khi họ vượt qua được đội bóng đất Võ.
Hai trận đấu còn lại, cơ hội leo lên tốp 7 vẫn mở ra cho Thép-Cảng lẫn TCDK.SLNA khi đối thủ của họ là HN.ACB, HP.HN. Vấn đề, bất ngờ theo kiểu ngoài chyên môn có xảy ra hay không thì chẳng ai dám nói trước. Chính HP.HN đã làm thiên hạ ngã ngửa khi đả bại thầy trò Tuấn “nhím” đến 3-1, hay trước đó là HN.ACB “thanh toán” Thể Công đó sao?
V-League đang vào thế rình rập để cướp cờ (với tốp trên) và ráo riết tìm phao cứu sinh ( tốp dưới) nên sẽ lắm chuyện nhức óc. Tân Trưởng giải Hữu Bàng xem ra sắp có việc để làm rối đấy!
Hữu Quý