thethaovanhoa.vn

Vụ Ronaldinho: Ngôi sao không thể đứng trên đội bóng

17/07/2008 14:53 GMT+7

Đóng góp của Ronaldinho cho Barca là rất lớn nhưng tại sao sự ra đi của anh ở Barcelona lại diễn ra trong sự ghẻ lạnh của Ban lãnh đạo và không ít các CĐV xứ Catalan?

(TT&VH Online) - Năm 2006, Zidane đã quyết định treo giày dù vẫn còn 1 hợp đồng với Real Madrid. Cuộc chia tay ấy diễn ra hết sức êm thấm, và một khi trở lại Bernabeu, ắt hẳn cựu danh thủ người Pháp vẫn sẽ nhận được sự tiếp đón nồng hậu.

Từ cuộc chia tay của Zidane, người ta có thể đặt câu hỏi tại sao sự ra đi của Ronaldinho ở Barcelona lại diễn ra trong sự ghẻ lạnh của Ban lãnh đạo và không ít các CĐV xứ Catalan. Công bằng mà nói, đóng góp của Ronaldinho cho Barca còn đáng kể hơn đóng góp của Zidane cho Real. Đã có thời điểm, sự dùng bái của các CĐV xứ Catalan dành cho Ronaldinho cũng cuồng nhiệt hơn tình cảm mà các CĐV Real dành cho Zidane.

Dĩ nhiên, khi còn thi đấu cho Real, Zizou luôn thể hiện mình là một nhà thể thao mẫu mực, và gần như không gây bất kỳ điều tiếng gì. Trong khi đó, Ronaldinho có thể bị coi là kẻ ích kỷ, hám tiền và năm cuối cùng của anh ở Barca đi kèm với đủ mọi thứ rắc rối cả ở trong lẫn ngoài sân cỏ. Song, những rắc rối đó là quá nhỏ bé so với những gì mà Ronaldinho đem lại cho Barca, bởi ngôi sao người Brazil gắn liền với một trong những trang sử chói lọi nhất của đội bóng xứ Catalan, như một biểu tượng vĩnh hằng, với những thành công lớn cả về khía cạnh thể thao lẫn thương mại. Do đó, Ronaldinho đáng được hưởng những lời chúc tốt đẹp từ phía Barca, bất kể anh ra đi vì lý do gì đi chăng nữa.
 

Tuy vậy, cuộc chia tay của Ronaldinho với Barca lại được mô tả như thể là đội bóng xứ Catalan vừa cất bỏ được một gánh nặng đầy phiền nhiễu. Điều đó là quá bất công đối với một cầu thủ từng đem lại những nụ cười hãnh diện trên môi các CĐV sân Nou Camp, bởi trong suốt chiều dài hơn 100 năm lịch sử của đội bóng này, rất ít những cầu thủ làm được những điều phi thường như Ronaldinho trong suốt 5 năm qua.

Thực tế, đó là kết cục đã được dự báo từ trước, bởi Ronaldinho cũng không phải là người đầu tiên bị đối xử như thế. Vài tháng trước, người đồng hương của Ronaldo là Rivaldo đã từng nhận xét: “Barca luôn cư xử không tốt đối với các ngôi sao, mối quan hệ giữa CLB với cầu thủ như một người cha đã hết tình nghĩa với cậu con trai”. Rivaldo nói không sai, điều đó đã từng được chứng minh qua các trường hợp của Kubala, Cruyff, Mardona, Schuster, Romario, Rivaldo, Ronaldo và giờ là Ronaldinho. Điều đó cũng không phụ thuộc chính sách nhất thời của từng vị Chủ tịch, mà dường như đã trở thành một “truyền thống xấu” ở sân Nou Camp. Cách đây không lâu, Maradona từng phát biểu: “Barca đừng nên để Ronaldinho ra đi, đừng lặp lại sai lầm như đã từng xảy ra với tôi”. Tuy nhiên, lời nói ấy đã không thể đến tai Laporta, hay có thể Laporta không muốn nghe nó.

Ở Barca, mỗi cầu thủ khi ra mắt luôn được nhắc nhở bằng câu slogan của CLB, “Que mes un club” (tạm dịch: Còn hơn cả một CLB). Tại Barca, những vấn đề liên quan tới lịch sử và văn hóa tồn tại song song với những gì diễn ra trên sân cỏ. Và đôi khi, nó còn đứng trên cả các vấn đề chuyên môn. Còn các cầu thủ, dù cho có thi đấu xuất sắc đến mấy, cũng không được phép đứng trên quyền lợi của đội bóng. Đó là một nguyên tắc bất di bất dịch. Tại Real Madrid, các cầu thủ luôn được vinh danh bằng những phần thưởng này nọ, kiểu như giải Thành tựu suốt đời. Nhưng ở Barca, đó là điều gần như không bao giờ xảy ra. Yếu tố được đặt lên hàng đầu được gọi nôm na là “Niềm tự hào của xứ Catalan”, còn chủ nghĩa cá nhân bị xem như là một điều cấm kị.

Sau khi giành được những danh hiệu cá nhân lớn nhất, Ronaldinho đã nghĩ rằng mình cần phải hưởng một đặc ân lớn hơn những gì mà anh được hưởng trước đó. Và đến khi tầm ảnh hưởng của ngôi sao người Brazil có nguy cơ làm che khuất vị thế của CLB thì nó sẽ được “hạ nhiệt” bằng những biện pháp khác nhau. Mùa trước, khi Ronaldinho thi đấu sa sút, còn Messi thì chơi ngày càng nổi bật, các tờ báo ở xứ Catalan đã tán tụng rằng Messi đã thay thế Ronaldinho để trở thành ngôi sao số 1 của Barca, cho dù bản thân Messi chưa đem lại bất cứ danh hiệu nào đáng kể.

Sự thực là việc đôn Messi lên thay thế vị trí của Ronaldinho cũng nằm trong chiến lược của Barca. Đó cũng là chiêu bài được sử dụng nhiều lần trong lịch sử, và cho cả tương lai sau này. Vì vậy, cũng không thể loại trừ khả năng đến một lúc nào đó, Messi cũng sẽ nhận được một kết cục như Ronaldinho...

Barca thời Ronaldinho

Barca đã giành được 5 danh hiệu trong thời gian có Ronaldiho, gồm 2 chức vô địch Liga (2004-05, 2005-06), 1 chức vô địch Champions League (2005-06), 2 Siêu Cúp TBN (2005, 2006).

Ronaldinho thời Barca

Trong 5 năm khoác áo Barca, Ronaldinho đã giành được 1 Quả bóng Vàng (2005), 2 danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới của FIFA (2004, 2005), 2 danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới của FIFpro (2005-06), 1 danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất Cúp châu Âu (2005-06), 2 danh hiệu Cầu thủ nước ngoài xuất sắc nhất Liga 2004, 2006.

Hồ sơ: Đi bằng cửa hậu
 
Từ trái qua phải: Cruyff, Maradona, Ronaldo, Rivaldo

Trước Ronaldinho, Barca cũng đã từng ký hợp đồng với rất nhiều ngôi sao lớn. Nhưng hầu như không ai ra đi với những ký ức êm đẹp.

* Johan Cruyff: Năm 1974, huyền thoại người Hà Lan chuyển tới Barca với giá kỷ lục vào thời ấy là 60 triệu peseta (đơn vị tiền tệ cũ của TBN). “El Flaco” đã giúp Barca giành chức VĐ đầu tiên sau 14 năm, lập kỳ tích hạ Real 5-0 ngay ở Bernabeu. Nhưng sau 2 năm trắng tay, cộng với những bất đồng với HLV Weimeiler cũng như BLĐ, Cruyff đã bỏ sang Mỹ. Năm 1988, ông trở lại với tư cách HLV và mở ra một chương chói lọi nhất trong lịch sử CLB (4 chức VĐ liên tiếp, 1 Cúp C1). Nhưng đến năm 1995, sau một mùa giải thất bại, những yêu cầu tăng cường không được Chủ tịch Nunez đáp ứng, Cruyff đành phải chia tay không kèn trống.

*Maradona: Năm 1982, Barca lại cho một số tiền kỷ lục để mua Maradona. Khi Maradona bị chấn thương sau cú vào bóng ác liệt của Goikoetxa, Barca không những thiếu quan tâm đến việc điều trị mà còn đưa ra những lời bình phẩm không tốt về đời tư của ngôi sao người Argentina. Kết cục, mối tình của họ chỉ kéo dài 2 năm, và quãng thời gian đẹp nhất trong sự nghiệp của Maradona là dành cho Napoli sau đó chứ không phải Barca.

* Ronaldo: Tiền đạo người Brazil ghi tới 34 bàn trong 37 trận ở mùa giải 1995-96 và cùng Barca giành Cúp C2. Tuy nhiên, Barca từ chối tăng lương cho Ronaldo, trong khi báo chí xứ Catalan quay sang “thổi” Luis Enrique. Vì thế, Ronaldo quyết định chuyển tới Inter, nơi Moratti coi anh như một cậu con trai.

* Rivaldo: Trong trận cuối cùng ở mùa 2001-02, Rivaldo còn lập hat-trick vào lưới Valencia giúp Barca giành vé dự Champions League. Nhưng khi trở lại CLB sau World Cup 2002, anh chỉ nhận được sự ghẻ lạnh, Van Gaal tuyên bố không cần tới Rivaldo. Và cầu thủ người Brazil liền chọn Milan làm bến đỗ mới.

Lịch thi đấu mùa 2008-09

Ngày 14/12: Barca – Real!

* CK Cúp Nhà Vua đá ngày 13/5

Trận lượt đi giữa Barca và Real ở Nou Camp mùa tới sẽ là trận kinh điển đầu tiên không Ronaldinho trong vòng 5 năm qua. Trận đó sẽ diễn ra ngày 14/12 thuộc khuôn khổ vòng 15, còn trận lượt về sẽ đá vào ngày 3/5/2009, thuộc vòng 34. Đấy cũng sẽ được dự đoán là trận chung kết của mùa giải.

Còn tại vòng mở màn, ĐKVĐ Real Madrid sẽ bắt đầu chiến dịch bảo vệ chức vô địch bằng chuyến làm khách ở sân Riazor của Deportivo, nơi họ chưa giành chiến thắng suốt 11 năm qua. Trong khi đó, Barca sẽ tới làm khách trên sân của đội mới lên hạng Numancia, á quân Villarreal thì tới thi đấu trên sân Reyno de Navarra của Osasuna.

Vòng mở màn này sẽ diễn ra vào ngày 31/8, song hiện BTC Liga vẫn chưa xác định được vòng cuối cùng, vòng 38 sẽ diễn ra vào ngày 31/5/2009. Sở dĩ Liga kết thúc sớm như vậy là vì sang năm, TBN, với tư cách là ĐKVĐ châu Âu sẽ dự Cúp các LĐCL tại Nam Phi từ 14 đến 28/6. Vòng cuối cùng của Liga trong năm 2008 sẽ diễn ra vào ngày 24/12, còn vòng mờ màn năm 2009 đá ngày 4/1. Trong mùa tới, sẽ có 2 vòng được tổ chức vào giữa tuần, vào 24/12/2008 và 22/4/2009.

Cũng vì lý do ĐT TBN cần thời gian chuẩn bị cho Cúp các LĐCL nên Cúp Nhà Vua sẽ tiếp tục được tổ chức sớm như mùa trước. Cụ thể, trận CK mùa tới sẽ diễn ra ngày 13/5/2009 (chưa xác định địa điểm). Trong khi đó, 2 lượt trận Siêu Cúp giữa Real Madrid (VĐ Liga) và Valencia (giành Cúp Nhà Vua) sẽ được tổ chức vào các ngày 17/8 (Mestalla) và 24/8 (Bernabeu).

 
Hoàng Nhật
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN