Vẫn biết Gỗ đã suy yếu rất nhiều so với mùa trước. Vẫn biết họ vừa thua SHB.ĐN tới 0-4 ở vòng trước. Nhưng thua 2-3 trước Thể Công trên sân nhà là điều không nhiều người nghĩ tới.
(TT&VH Online) - Vẫn biết Gỗ đã suy yếu rất nhiều so với mùa trước. Vẫn biết họ vừa thua SHB.ĐN tới 0-4 ở vòng trước. Nhưng thua 2-3 trước Thể Công trên sân nhà là điều không nhiều người nghĩ tới. Suốt từ tháng Tư 2007 đến giờ, Gỗ mới thua ở Pleiku.
Hàng phòng ngự HAGL tiếp tục "mơ ngủ" khi tiếp TC trên sân nhà và hậu quả là họ phải 3 lần vào lưới nhặt bóng trước các pha dứt điểm của Raphael Marquez (44'), Văn Nam (61') và Quang Vinh (70'). Một chiến thắng ngọt ngào của HLV trưởng của họ sau trận thua "bất ngờ" ở lượt trận trước. Với HAGL họ lại tiếp tục làm người hâm mộ thất vọng khi thất bại trên sân nhà cùng một dấu ấn nhạc nhoà của BHL. "Dù sao các cầu thủ cũng đã thể hiện tốt hơn ở lượt đấu trước. Tuy nhiên TC đã nhập cuộc tốt hơn chúng tôi" là lời bào chữa muộn màn của ông Anant Amornkiat-HLV trưởng HAGL sau trận đấu.

Trong khi đó HAGL cũng lấy tấn công biên là chính nhưng họ "chấp" đối phương cả cánh trái. Tất cả những lần lên bóng của họ đa số từ cánh phải nơi có Ngọc Cảnh hoạt động năng nổ nhưng những nỗ lực của anh cũng không giúp gì cho đội khi các đồng đội thi đấu quá kém, nhất là nhạc trưởng Thonglao.
Trong suốt thời gian hiệp 2 của trận đấu Thonglao không thấy xuất hiện cho đến khi được thay ra (73'). Lên bóng “một que,” hàng ngự lại "mơ ngủ" còn "máy quét" giữa sân là Sakda thì chấn thương ngay cuối hiệp 1 nên thất bại là điều chắc chắn đến với họ. Rất may là trận thua này không quá bẽ mặt như ở lượt đấu trước (thua SHB Đà Nẵng 4-0) khi họ còn kịp ghi được 2 bàn thắng do công của Ngọc Cảnh (45+1`) và tiền vệ Khánh Lâm của Thể Công đá phản lưới nhà (77'). Với HAGL phía trước sẽ còn nhiều chông gai khi họ còn gặp các đối thủ rất xương.
Cao Nguyên